Vòng 20 Petro Việt Nam Gas V-League 2009:

T&T Hà Nội leo vào tốp ba

T&T Hà Nội leo vào tốp ba
TP - Tiếp tục chuỗi trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng, hôm qua, T&T Hà Nội vượt qua TĐCS Đồng Tháp 5-2 trong một trận đấu đầy kịch tính trên sân Hàng Đẫy và lọt vào tốp ba trên bảng xếp hạng.

Dẫn dắt hàng công T&T Hà Nội trong cuộc tiếp đón đối thủ khó chịu Đồng Tháp, ngay ở phút thứ sáu, Công Vinh xé toang hàng thủ đối phương bằng pha đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm điệu nghệ ghi bàn cho T&T Hà Nội. Phút 31, Công Vinh một lần nữa lên tiếng bằng bàn nhân đôi cách biệt.

T&T Hà Nội thưởng nóng hơn 900 triệu đồng

Ngay sau trận T&T Hà Nội thắng TĐCS Đồng Tháp, Chủ tịch Tập đoàn T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển tuyên bố thưởng thêm 300 triệu đồng, chưa kể khoản tiền thưởng 400 triệu đồng của đội bóng cho mỗi trận thắng như thông lệ. Riêng ba cầu thủ Công Vinh, Edene, Agostino- tác giả của năm bàn thắng được thưởng riêng 30 triệu đồng/bàn. Thủ môn Dương Hồng Sơn cũng được thưởng riêng 50 triệu đồng vì thi đấu xuất sắc còn bốn cầu thủ ngoại được thưởng 1.000 USD/người. 

Đây cũng là bàn thắng thứ 12 từ đầu mùa, đưa Công Vinh áp sát Lazaro (Quân khu 4) và Gaston (SHB Đà Nẵng) - hai chân sút đang có 13 bàn, trong cuộc đua tới ngôi vua phá lưới.

Sang hiệp hai, Đồng Tháp nhanh chóng cân bằng thế trận bằng hai bàn thắng của Văn Nghĩa (phút 52), Được Em (phút 63) nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được.

Những phút cuối trận, T&T Hà Nội dốc toàn lực tấn công. Chỉ trong vòng chín phút cuối trận, Agostino lập cú đúp, Edene ghi một bàn đem lại chiến thắng chung cuộc 5-2 cho T&T Hà Nội.

Chung niềm vui với T&T Hà Nội là SHB Đà Nẵng. Thiếu bộ đôi tiền đạo Almeida – Gaston nhưng SHB Đà Nẵng vẫn có 90 phút tưng bừng trước Đồng Tâm Long An dù phải thi đấu dưới trời mưa lớn.

Phút 32, Quốc Anh phá thế quân bình cho SHB Đà Nẵng bằng cú sút sát vòng 16m50. Kể từ đó, SHB Đà Nẵng hoàn toàn chủ động về thế trận để rồi dễ dàng có thêm ba bàn thắng nữa do công của Molina, Rafael và Nguyên Sa, thắng chung cuộc 4-0.

Sau 20 vòng, SHB Đà Nẵng có 45 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai là Sông Lam Nghệ An tới 12 điểm. Với khoảng cách này, chức vô địch V-League 2009 xem như đã là chuyện riêng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

T&T Hà Nội leo vào tốp ba ảnh 1
TPHCM thua Thể Công đúng ở những phút bù giờ 
Ảnh: Tường Thế

Nếu T&T Hà Nội, SHB Đà Nẵng trọn niềm vui thì Thanh Hóa chính là đội buồn nhất ở vòng này. Tiếp Xi măng Hải Phòng được coi là cơ hội cuối cùng cho Thanh Hóa trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh vượt lên từ phút 31 sau pha đá phạt đẹp mắt của Văn Tuấn nhưng lực yếu, tinh thần không cao khiến Thanh Hóa bất lực trong việc bảo toàn lợi thế.

Sự xuất sắc của chân sút De Jesus và tiền vệ Leandro giúp Xi măng Hải Phòng lật ngược thế cờ, giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Thua trận thứ 12 từ đầu mùa, Thanh Hóa xem như đã đặt một chân xuống hạng Nhất mùa sau.

Tiếc nhất ở vòng 20 chính là Quân khu 4. Dẫn trước Hoàng Anh Gia Lai nhưng đội bóng áo lính lại để đối phương gỡ hòa đúng phút cuối cùng.

Dẫu sao với một điểm có được, Quân khu 4 vẫn có quyền hy vọng khi họ đã vươn lên bằng điểm với TPHCM (cùng 22 điểm), do TPHCM để thua Thể Công 0-1 trên sân Thống Nhất.

Ở một trận đấu khác, K.Khánh Hòa bị M.Nam Định cầm hòa 1-1 ngay tại Nha Trang.

MỚI - NÓNG