Vòng 18 V.League 2009:

T&T Hà Nội thoát hiểm tại phố Núi

T&T Hà Nội thoát hiểm tại phố Núi
TP - HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục tỏ ra mát tay khi dẫn dắt T&T Hà Nội đánh bại đội bóng nhiều sao Hoàng Anh Gia Lai 2-0 ngay tại cao nguyên Pleiku, qua đó thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
T&T Hà Nội thoát hiểm tại phố Núi ảnh 1
Vượt qua Hoàng Anh Gia Lai, T&T Hà Nội thoát hiểm

Lên thay HLV Triệu Quang Hà từ giai đoạn hai, HLV Hữu Thắng liên tiếp ghi điểm cùng T&T Hà Nội. Khởi đầu bằng trận thắng khó nhọc 1-0 trước Thể Công, T&T Hà Nội gục ngã trên sân của SHB.Đà Nẵng với tỷ số 1-2 nhưng sau trận thua đó, tân binh Thủ đô gần như “lột xác” với hai trận thắng đậm trước Đồng Tâm Long An (4-2) và XMCT.Thanh Hóa (4-1).

Ngay cả khi có phong độ tốt cũng ít người tin vào khả năng kiếm điểm của T&T Hà Nội ở  vòng 18, bởi đối thủ của họ là Hoàng Anh Gia Lai.

Trên thực tế, việc mất hai hảo thủ là tiền đạo Evaldo và tiền vệ Thonglao khiến Hoàng Anh Gia Lai suy yếu đi nhiều để rồi họ bị T&T Hà Nội lấn lướt ngay tại Pleiku. Chiến thuật phòng ngự phản công giúp T&T Hà Nội tạo được sự an toàn bên phần sân nhà trong khi đó ở những pha phản công, cặp tiền đạo Edene- Công Vinh không ít lần khiến các CĐV phố núi giật mình.

Kết quả vòng 18
HAGL - T&T Hà Nội: 0-2 
QK4 - Đà Nẵng: 1-2 
Đồng Tâm - TĐCS Đồng Tháp 0-0 
Thể Công - M.Nam Định: 3-1 
Thanh Hoá - K.Khánh Hoà: 2-0 
TPHCM - SLNA 3-2 
XM.Hải Phòng - Bình Dương 0-3

Sự lo ngại của các CĐV Gia Lai đã thành sự thật ở phút 34 khi Edene bằng sức mạnh đã vượt qua hai hậu vệ đối phương, đón quả phát bóng cực mạnh của thủ môn Hồng Sơn, dứt điểm mở tỷ số.

Những diễn biến hiệp hai tiếp tục cho thấy sự chủ động của T&T Hà Nội và tới phút 71, vẫn là một pha phản công nhanh, hậu vệ Trọng Hải đã tỏa sáng với cú sút chéo góc ấn định tỷ số 2-0 cho T&T Hà Nội. Thắng trận thứ tư từ gian đoạn hai, T&T Hà Nội được 24 điểm vươn lên vị trí thứ 8, chính thức giã từ nhóm cầm đèn đỏ.

Nếu T&T Hà Nội bứt phá mạnh mẽ thì vòng 18 cũng chứng kiến sự quật khởi của Thanh Hóa. Tưởng như đã an phận với 13 điểm cùng vị trí bét bảng nhưng thật bất ngờ, dưới tay HLV mới trở lại Nguyễn Văn Tiến, Thanh Hóa đã chơi trận hay nhất kể từ đầu mùa.

Quật ngã đối thủ mạnh K.Khánh Hòa 2-0 bằng các bàn thắng của Đình Tùng và Alejandro, Thanh Hóa vẫn chưa thoát khỏi vị trí bét bảng nhưng như HLV Nguyễn Văn Tiến thừa nhận, đây sẽ là động lực để xứ Thanh chiến đấu tới vòng cuối cùng.

Gây ấn tượng chẳng kém T&T Hà Nội hay Thanh Hóa là TPHCM. Tiếp đối thủ mạnh là Sông Lam Nghệ An nhưng TPHCM bằng tinh thần quật cường đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2. HLV Lư Đình Tuấn của TPHCM không giấu được sự tự hào về chiến thắng này bởi theo ông xứng đáng và cực kỳ quý giá.

Với ba điểm có được, TPHCM vượt qua M.Nam Định để chiếm vị trí thứ 12 của đối thủ này. Theo HLV Lư Đình Tuấn, đây sẽ là cơ sở để đội ông chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng.

T&T Hà Nội, Thanh Hóa, TPHCM làm nên bất ngờ còn SHB.Đà Nẵng tiếp tục cho thấy họ không có đối thủ cạnh tranh chức vô địch khi đánh bại chủ nhà QK4 với tỷ số 2-1. Phải đối mặt với cái nắng thành Vinh nhưng SHB.Đà Nẵng vẫn chơi trên chân chủ nhà trong suốt 90 phút và có hai bàn thắng do công của Gaston và Rogerio ở các phút 55, 61.

QK4 gỡ lại một bàn nhờ công của Moses ở phút 68 nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được trước ứng cử viên số một của chức vô địch. Với chiến thắng này, SHB.Đà Nẵng tiếp tục thống trị ngôi đầu BXH với 39 điểm tổng cộng.

Chung niềm vui với SHB.Đà Nẵng là Thể Công. Với sự tỏa sáng của chân sút Vanderlei, Thể Công có chiến thắng giòn giã 3-1 trước M.Nam Định. Đây đã là trận thắng thứ tư liên tiếp của Thể Công tính từ giai đoạn hai, dù vậy, HLV Lê Thụy Hải vẫn cho rằng, mục tiêu số một của Thể Công vẫn chỉ là trụ hạng.

MỚI - NÓNG