Đấu muộn vòng 23 giải HNQG Anpha Petrol 2008:

T&T HN dậm chân tại chỗ

T&T HN dậm chân tại chỗ
TP- Để CS.ĐT cầm hoà với tỷ số 0-0 ngay tại sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ trận đấu muộn nhất của vòng 23 giải HNQG Anpha Petrol 2008, T&T HN không thể cải thiện thứ hạng của mình trên bảng tổng sắp khi tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 3.
T&T HN dậm chân tại chỗ ảnh 1
Để CS.ĐT cầm hòa, T&T (áo xanh) tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 3

Khởi đầu trận đấu với khí thế bừng bừng, tưởng chừng như T&T HN sẽ không mất nhiều thời gian để khuất phục sự kháng cự của CS.ĐT, nhất là sau khi họ từng làm được điều đó ngay tại Cao Lãnh ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, dù cầm bóng nhiều nhưng số cơ hội nguy hiểm thực sự mà T&T HN tạo được trước khung thành thủ môn Tấn Trường ở hiệp 1 chỉ đếm được trên một bàn tay.

Mà phải tới phút 24, T&T HN mới có được pha lên bóng đáng kể đầu tiên khi Sỹ Cường mạnh dạn đột phá từ giữa sân, nhưng bị hậu vệ CS.ĐT phạm lỗi ngay sát mép vòng cấm. T&T HN được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở góc sút rất thuận lợi cho Casiano, nhưng không hiểu sao tiền vệ này lại thực hiện quá dở bằng cách sút thẳng vào tay thủ môn Tấn Trường.

Trước áp lực do T&T HN tạo ra, CS.ĐT hầu như chỉ co về sân nhà để tập trung phòng ngự và phó mặc hoàn toàn nhiệm vụ ở tuyến trên cho cặp tiền đạo Thanh Bình-Dmytro. Và trước sự chứng kiến của HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto từ trên khán đài, cựu tuyển thủ này đã thi đấu cực kỳ nỗ lực, và cũng có một cú sút khá nguy hiểm ở phút 31, buộc thủ môn Hồng Sơn phải trổ tài.

Cuối hiệp 1, T&T HN tưởng chừng như đã mở được tỷ số khi thủ môn Tấn Trường ra vào không chính xác ở một tình huống phạt góc, nhưng trước cầu môn bỏ ngỏ, Xuân Tú lại vội vã dứt điểm vọt xà.

Quá sốt ruột trước lối chơi tấn công bế tắc của đội chủ nhà, HLV trưởng T&T HN Triệu Quang Hà tập trung nhân sự tối đa cho hàng tấn công, nhưng cũng như hiệp 1, các cơ hội ghi bàn mà T&T HN đều bị chính các chân sút của họ để trôi qua mũi giày.

Công bằng mà nói, những cầu thủ được vào sân thay người như Xuân Tú, Hoàng Quảng và Trọng Minh đã chơi không tệ, nhưng hoặc họ không tận dụng được cơ hội ghi bàn, hoặc những pha kiến tạo của họ không được đồng đội tiếp ứng kịp thời, nên cơn khát bàn thắng của T&T HN đã không thể giải toả. Nội binh đã vậy nhưng ngoại binh của T&T HN cũng không hơn là mấy.

Casiano chơi khá mờ nhạt và không hiệu quả ngay cả những pha bóng cố định sở trường, còn Maxwell thừa sức càn lướt nhưng lại quá thiếu sự tinh tế, nên liên tục uổng phí các tình huống dứt điểm thuận lợi. Đỉnh cao tiếc nuối của T&T HN là pha đánh đầu của Long Giang ở phút 85, dù đã hoàn toàn khuất phục được thủ môn Tấn Trường, nhưng lại bị một hậu vệ CS.ĐT phá ra ngay trên vạch cầu môn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng T&T HN Triệu Quang Hà tỏ ra rất tiếc nuối về những cơ hội mà các học trò của mình bỏ lỡ, và cho rằng đây chính là nguyên nhân dẫn tới kết quả hoà thất vọng cho đội bóng chủ nhà sân Mỹ Đình.

Theo HLV Quang Hà, T&T HN đã để tuột mất lợi thế trước QK4 và CS.ĐT trong cuộc đua giành vé thăng hạng, nên họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa ở những vòng đấu còn lại nếu như muốn đoạt vé chính thức lên chơi ở giải chuyên nghiệp.

HLV Quang Hà cho rằng rất may QK4 và CS.ĐT sẽ trực tiếp chạm trán với nhau ở vòng sau, nên nếu thắng AĐG.AG thì T&T HN sẽ có cơ hội thu ngắn cách biệt về điểm số với 2 đội xếp trên.

MỚI - NÓNG