Vòng 24 Petro Vietnam Gas V-League 2009:

T&T HN đứt mạch thắng

T&T HN đứt mạch thắng
TP - Chuỗi trận bất bại liên tiếp của T&T HN ở lượt về V-League 2009 cuối cùng đã dừng lại ở con số tám, sau khi đội bóng này bị chủ nhà K.KH đánh bại với tỷ số 3-2.

Làm khách tại Nha Trang trước K.KH, đội bóng từng hạ T&T HN ngay tại Hàng Đẫy ở lượt đi với tỷ số 3-2, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được dự đoán là sẽ có một bài kiểm tra cực kỳ khó khăn, và đúng như vậy.

K.KH chọc thủng lưới T&T HN từ rất sớm, và dù đội khách nhanh chóng bắt kịp với pha lập công của Agostinho ở giữa hiệp một, nhưng K.KH đã ghi thêm một lèo hai bàn thắng nữa ở hiệp hai để dẫn trước với khoảng cách tỷ số tương đối an toàn. Nỗ lực vùng lên của T&T HN chỉ giúp họ gỡ thêm được một bàn nữa ở cuối trận.

Tận dụng cơ hội T&T HN bị sẩy chân, SLNA nhanh chóng trở lại vị trí thứ nhì nhờ chiến thắng 2-0 trước SHB.ĐN, nhà tân vô địch V-League và được coi là anh em cùng nhà với T&T HN. Thất bại của SHB.ĐN không phải là điều đáng ngạc nhiên, bởi đội hình xuất phát của họ ở trận này không có hai trụ cột Nguyễn Rogerio và Merlo Gaston.

Trong khi đó, tại Lạch Tray, dù không có khán giả nào được phép vào sân vì lệnh cấm của VFF, nhưng XM.HP vẫn nhập cuộc khá tưng bừng và sớm chọc thủng lưới ĐT.LA ngay ở phút 16. Tuy nhiên, điềm báo không may của XM.HP đã xuất hiện khi chân sút chủ lực Elenildo bị chấn thương nặng phải rời sân tới thẳng bệnh viện cấp cứu ở cuối hiệp một.

Trước một ĐT.LA không có hai trụ cột trên hàng công là Minh Phương và Antonio, XM.HP ung dung kiểm soát thế trận và tạo được không ít cơ hội ghi bàn từ những tình huống phản công nhanh vốn là vũ khí sở trường của ĐT.LA.

Tuy nhiên, các chân sút của XM.HP, trong đó có cả đội trưởng Leandro, tỏ ra thiếu duyên ghi bàn, và cuối cùng XM.HP đã phải trả giá đắt, khi thủ môn Santos của ĐT.LA thực hiện thành công quả phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 30m ở phút 88, mang lại một điểm quý giá cho ĐT.LA.

Kết quả cụ thể

Thanh Hóa – B.Bình Dương: 0 - 2

K.Khánh Hòa – T&T Hà Nội: 3 - 2

SLNA – SHB Đà Nẵng: 2 - 0

TPHCM – TĐCS Đồng Tháp: 3 - 2

HAGL – GM Mikado NĐ: 2 - 0

Thể Công – QK4: 2 - 2

XM Hải Phòng – ĐTLA: 1 – 1

Nếu như cuộc đua tranh ở nhóm đầu bảng vào vị trí thứ nhì và thứ ba chung cuộc vẫn chưa ngã ngũ thì ở cuối bảng, Thanh Hoá và QK4 coi như cầm chắc hai vé xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Bất chấp lợi thế sân nhà, Thanh Hoá vẫn để thua với tỷ số 0-2 trước Bình Dương, còn QK4, dù kiếm được trận hoà quý giá trên sân khách với Thể Công, nhưng nếu so với chiến thắng kịch tính 3-2 của TP.HCM trước TĐCS.ĐT thì một điểm mà QK4 có được chỉ như muối bỏ bể.

Sau vòng này, TPHCM bứt lên trước QK4 với khoảng cách hai điểm, và đối thủ cạnh tranh gần nhất với QK4 lúc này là M.NĐ, đội bóng thất thủ 0-2 trước chủ nhà HA.GL tại Pleiku và giờ chỉ còn hơn QK4 duy nhất một điểm. Xét về lý thuyết, khoảng cách điểm số giữa QK4 với các đội xếp trên là không quá lớn, nhưng để san lấp được lại không phải nhiệm vụ đơn giản.

Sau vòng 24, ngoại trừ vị trí số một của SHB.ĐN được xác lập chính thức từ trước đấy một vòng, các thứ hạng tiếp theo đang ở tình trạng so kè quyết liệt. SLNA đứng thứ nhì nhưng chỉ hơn T&T HN xếp thứ ba có hai điểm, còn ở tốp cuối bảng, Thanh Hoá sau trận thua Bình Dương đã kém đối thủ xếp gần nhất là QK4 tới 8 điểm và chắc chắn sẽ phải xuống hạng Nhất mùa bóng năm sau.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.