Tân binh 19 tuổi toả sáng, Man City đại thắng

Jesus toả sáng ngay trận đá chính đầu tiên.
Jesus toả sáng ngay trận đá chính đầu tiên.
Gabriel Jesus vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho đồng đội trong trận đầu đá chính, giúp Man City đánh bại West Ham với tỷ số 4-0 ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh.

Phải thi đấu trên sân khách nhưng HLV Pep Guardiola bất ngờ cất Sergio Aguero trên băng ghế dự bị. Thay thế anh là tân binh vừa được chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông Jesus. Tiền đạo trẻ người Brazil hợp cùng Raahem Sterling (22 tuổi) và Leroy Sane (21 tuổi) trên hàng công của đội khách. Và "mũi đinh ba" này đã liên tục bổ xuống những nhát chí mạng vào West Ham.

Phút 17 Jesus đập nhả một-hai cho Kevin de Bruyne băng vào vòng cấm, đệm lòng ghi bàn mở tỷ số. Chỉ bốn phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội khách. David Silva là người ghi bàn, với dứt điểm ở cự ly gần trong tư thế trống trải, nhưng công đầu thuộc về Sane. Tài năng trẻ người Đức đã cướp bóng, vượt qua hàng loạt chốt chặn rồi chuyền ngang cho Silva thực hiện nốt công đoạn còn lại. Trước khi hiệp một kết thúc, Jesus đặt dấu ấn của riêng mình bằng cú đệm bóng dễ dàng sau đường chuyền ngang của Sane.

Jesus trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Man City ghi bàn và kiến tạo trong trận đầu đá chính. Anh cũng là cầu thủ Brazil trẻ thứ hai ghi bàn ở Ngoại hạng Anh (19 tuổi và 304 ngày), sau Rafael da Silva ghi bàn cho Man Utd hồi tháng 11/2008 lúc 18 tuổi và 122 ngày.

Tân binh 19 tuổi toả sáng, Man City đại thắng ảnh 1

Bruyne ghi bàn mở ra chiến thắng đậm cho Man City.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng West Ham tỏ ra khá ngờ nghệch, đặc biệt là trước Man City mùa này. Trong trận đấu ở FA Cup hồi tháng trước, cũng tại London Stadium, thầy trò HLV Slaven Bilic đã bị nửa xanh thành Manchester đè bẹp với tỷ số 5-0. Nhưng họ không biết điều chỉnh, và tiếp tục mắc bẫy. Cả ba bàn thua của đội chủ nhà trận này đều bắt nguồn từ việc để đối phương cướp bóng rồi phản công.  

Cách biệt ba bàn khiến West Ham rất khó đá trong hiệp hai, vì thủ cũng không được mà dâng cao tấn công cũng không xong. Trái lại, Man City có quyền tỏ ra đủng đỉnh. Và trong thế trận đó đội khách lại có thêm bàn thắng ở phút 67, nhờ quả phạt đền thành bàn của Yaya Toure sau khi Sterling bị truy cản trong cấm địa.

Tân binh 19 tuổi toả sáng, Man City đại thắng ảnh 2

West Ham tỏ ra khiếp vía mỗi khi gặp Man City gần đây.

Không chỉ thắng lợi về mặt tỷ số và những phát hiện mới trên hàng công, HLV Guardiola còn có một thành công khác về nhân sự. Trận này ông không sử dụng thủ thành Claudio Bravo - người được đưa về từ đội bóng cũ Barca hồi hè năm ngoái, mà thay bằng Willy Caballero. Quyết định này xuất phát từ việc Bravo thường xuyên không giữ được mành lưới nhà, thậm chí nhận sáu bàn thua trong sáu cú dứt điểm của đối phương gần đây. Trong khi đó, kể cả trận đấu với West Ham vừa qua, Caballero đã giữ sạch mành lưới trong cả ba trận được thi đấu trong năm 2017.

Với 46 điểm, Man City vẫn đứng thứ năm. Họ bằng điểm với Liverpool nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG