Tan nát cả giấc mơ Đồng

U23 VN gục ngã trước U23 Myanmar ở trận tranh HCĐ. Ảnh: VSI.
U23 VN gục ngã trước U23 Myanmar ở trận tranh HCĐ. Ảnh: VSI.
TP - Chiều qua, U23 VN đã lặp lại trận thua muối mặt trong trận tranh HCĐ, như họ từng thi đấu bạc nhược trước U23 Singapore để rồi nhận lấy thất bại thảm hại 0-5 bốn năm trước ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

> Thua tan tác, U23 Việt Nam tay trắng

> HLV Falko Goetz xin lỗi người hâm mộ

Lúc đó, U23 Việt Nam thể hiện một bộ mặt vô hồn bởi không thể vượt qua sự chán nản khi giấc mơ vàng vụt tắt.

Giờ đây, giấc mơ vàng cũng sớm tan vỡ, U23 Việt Nam bước vào trận tranh HCĐ với U23 Myanmar với tâm lý nặng trĩu. Là đội bóng được đánh giá cao hơn, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể cứu vãn lại chút danh dự với đông đảo người hâm mộ khi để thua với tỷ số 1-4.

U23 Myanmar cho thấy họ đang tiến bộ từng ngày. Không ai nghĩ U23 Myanmar có thể chơi tốt ở SEA Games nhưng họ đã vào bán kết và chỉ chịu thua U23 Malaysia ở những phút cuối cùng.

Ở SEA Games 2013, Myanmar sẽ là chủ nhà nên họ khao khát giành HCĐ bóng đá để tạo động lực cho giải đấu sẽ diễn ra sau 2 năm nữa. Và trong cuộc tái đấu này, U23 Myanmar đã vượt qua U23 VN - đối thủ mà họ từng hòa 0-0 ở vòng bảng, để giành HCĐ.

Trong trận tranh HCV, các cầu thủ U23 Malaysia đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi vượt qua đội chủ nhà U23 Indonesia trên chấm luân lưu 11m. Hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và U23 Malaysia thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu may rủi.


U23 VN cầm bóng nhiều hơn và tấn công từ đầu trận, nhưng lối tấn công cứ ì ạch, không biến hóa. Trong lúc đó, U23 Myanmar không chơi tấn công như trận họ gặp U23 Malaysia mà lại chơi phòng ngự phản công rất khó chịu.

Họ cầm bóng ít, nhưng mỗi lần lên bóng lại tỏ ra nguy hiểm với khung thành Tuấn Mạnh. Đầu tiên là cú đá phạt của Kyar Zeyar từ biên trái qua tay Tuấn Mạnh thành bàn ở phút 34, mở tỷ số cho U23 Myanmar.

Vào hiệp 2 khi những điều chỉnh của HLV Falko Goetz chưa phát huy hiệu quả thì U23 VN đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 55, lại Kyar Zayer đánh đầu tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh sau đường chuyền của Koko.

Phút 72, từ pha đá phạt bóng đập chân của Hoàng Thịnh đá phản vào lưới nhà giúp U23 Myanmar dẫn trước 3-0. Phút 85, Koko ghi bàn trong thế trống trải nâng tỷ số 4-0. Phút 86, Anh Quang sút cận thành ghi bàn danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho U23 VN.

Bị dẫn bàn trước, U23 VN không còn tinh thần để lội ngược dòng như những lần trước ở vòng bảng khi gặp Philippines, Lào. Mà càng đá càng rối, còn trên ghế chỉ đạo, HLV Falko Goetz ngồi lặng yên, dường như ông đã buông xuôi.

HLV người Thụy Điển Stefan Hasson đã chứng tỏ được mình khi ông cùng U23 Myanmar tranh VFF Cup trên sân Mỹ Đình, khi đó U23 Myanmar đã thua U23 VN 0-5 nhưng giờ thắng lại 4-1. Rõ ràng, sau 2 lần chạm trán, ông Stefan Hasson đã nắm được chìa khóa để đánh bại được các học trò của HLV Falko Goetz.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG