Tận thấy Old Trafford - 'Nhà hát của những giấc mơ'

Tận thấy Old Trafford - 'Nhà hát của những giấc mơ'
TP- Cũng như nhiều người Việt Nam yêu mến đội bóng Manchester United (MU), tôi những mong được tận mắt nhìn thấy những ngọn cỏ trên sân Old Trafford, sân bóng huyền thoại, ngồi lên chiếc ghế mà ngài Alex Ferguson thường ngồi, cùng vỗ tay hát vang bài ca truyền thống "United. United"...
Tận thấy Old Trafford - 'Nhà hát của những giấc mơ' ảnh 1
Mặt ngoài phía bắc Old Trafford

Đáp chuyến tầu nhanh từ London thủ đô nước Anh về thành phố Manchester, tôi cứ nhìn mãi tấm vé trong tay, 65 bảng, trên hai triệu tiền Việt lại còn tiền xe buýt từ nhà ga đến sân bóng, tiền vé vào cửa 9,5 bảng... Gần ba triệu đồng để vào "Nhà hát của những giấc mơ" kể cũng đáng.

Tôi nhận ra trong dòng người vào tham quan sân vận động, đủ các màu da. Nhiều hơn cả vẫn là người Nhật, người Trung Quốc... Khi tôi đặt chân lên tấm thảm của con đường hầm dẫn ra sân, nơi ta vẫn thấy các cầu thủ đi ra từ đây sau mười lăm phút nghỉ giải lao... Bỗng bên tai tôi vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông, tiếng gào rú, ầm ĩ đến chói tai và sau đó vỡ òa bài hát "Hello, hello, we are the busby babes".

Tất cả khách tham quan sững lại, ngỡ ngàng, người dẫn đoàn mỉm cười nói: "Cái âm thanh ồn ã mà các ngài đang nghe là âm thanh phát ra từ một cuốn băng đã ghi âm từ trước". Ra thế.

Trước mắt chúng tôi đã hiện ra mặt cỏ xanh rờn, yên tĩnh và những hàng ghế trống không. Mầu đỏ rực của những dãy ghế, của khán đài càng làm nổi bật mầu xanh mơn mởn những ngọn cỏ non tơ đẹp như một bức tranh... Bây giờ thì tôi hiểu vì sao các cầu thủ MU luôn trong bộ đồ màu đỏ khi ra sân.

Tất cả chạy ào lên, ngồi vào những dãy ghế gần nhất. Người dẫn đoàn bảo: "Ông đang ngồi trên chiếc ghế mà ngài Ferguson thường ngồi". Nhiều khách tham quan nhìn về phía tôi có vẻ ghen tị.

"Không có một câu lạc bộ nào giống MU... chúng tôi đã phát triển thành một trong những đội bóng lẫy lừng nhất thế giới, giành được hầu hết những danh hiệu cao quý nhất trong bóng đá, đoạt được những chiếc cúp mà ai cũng khao khát, thèm muốn... Đến thăm MU bạn sẽ có cơ hội chia sẻ với chúng tôi về lịch sử đặc biệt của CLB. Bạn sẽ khám phá nơi đây có rất nhiều điều để thưởng thức chứ không chỉ bóng đá... và không giống như các đối thủ của chúng tôi, bạn có thể rời Old Trafford như một người chiến thắng".

Đó là lời của ngài Alex Ferguson trên một trang quảng cáo du lịch của MU.

Ngồi trên chiếc ghế của ngài Alex, hiệp sỹ thế kỷ hai mươi, tôi nhìn ra thảm cỏ xanh rờn, hồi tưởng về những trận đấu tuyệt diệu của đội bóng lừng danh. Hình ảnh Rooney, chú gấu Bắc cực lao vùn vụt cùng quả bóng với tốc độ kinh người; những cú sút cầu vồng tuyệt đẹp của chàng cầu thủ đẹp trai Beckham; sự chính xác trong những đường chuyền điêu luyện đến không tưởng của Paul Scholes và Ronaldo trong vũ điệu tấn công...

Người dẫn đoàn ra hiệu tiếp tục tour. Chúng tôi trở lại con đường hầm với lời dặn dò: Bám sát nhau, bởi qua một phòng tham quan, cánh cửa tự động khép lại, không có đường ra. Hàng trăm căn phòng, lạc vào đây như lạc vào mê cung...

Đến phòng thay quần áo của cầu thủ, rộng, sàn lát gỗ, người hướng dẫn bảo chúng tôi tự chọn lấy chỗ ngồi... Tôi ngồi xuống vị trí của Beckham, bây giờ để không. Cạnh là chỗ Giggs và Ronaldo thường ngồi thay quần áo...

"Phòng massage của các cầu thủ ở bên này" - người hướng dẫn bảo... "Còn đây là phòng ăn" tiếp đến là “phòng giải khát", "phòng thư giãn", "phòng này để cầu nguyện"... Yên tĩnh quá. Phòng cầu nguyện trong cầu trường, bốn bề được cách âm... Cả một thế giới trong sân bóng, nơi có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu sinh hoạt cao cấp của con người... Đúng là "nhà hát của những giấc mơ"!

Tận thấy Old Trafford - 'Nhà hát của những giấc mơ' ảnh 2
Khách tham quan Old Trafford

Trước khi leo lên tầng hai và tầng ba để tham quan bảo tàng Old Trafford và mua đồ lưu niệm, chúng tôi ngồi lại mươi phút ở phòng chiếu phim. Lịch sử của sân bóng huyền thoại mà những pha bóng đẹp suốt mấy thế kỷ hiện ra trước mắt...

Khởi công năm 1909, Old Trafford được hoàn tất vào năm 1910 với tổng kinh phí thời đó là 60.000 bảng, trở thành ngôi nhà mới của MU thay thế cho sân vận động cũ kỹ Bank street ở Clayton.

Sân bóng được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba Archibald Lettch, người đã làm nên các cầu trường danh tiếng của nước Anh như Hampden Park, Ibrox...

Một nhà báo của tờ Sporting Chronicle đã viết, hôm khánh thành sân bóng: "Đó là một cầu trường rộng rãi, kiều diễm và phi thường bậc nhất... một sân bóng không đối thủ trên khắp toàn cầu, niềm vinh dự cho thành Manchester".

Old Trafford đã từng là địa điểm tổ chức nhiều lần Cúp FA. Năm 1939 sân thu hút một lượng khán giả kỷ lục 76.962 người đến theo dõi trận bán kết Cúp FA.

Trong đại chiến thế giới lần thứ hai (1939- 1945) sân bị tàn phá nặng nề bởi những cuộc oanh tạc bằng không quân của phát xít Đức, MU phải đá nhờ ở sân vận động của đội bóng cùng thành phố Manchester City.

Năm 1996, Old Trafford là một trong những sân vận động được dùng cho World Cup tổ chức tại Anh.

Trải qua nhiều lần cải tạo, vào năm 1995 xây mới khu khán đài ba tầng phía Bắc với kinh phí là 19 triệu bảng, có chiều cao 200 feet và sở hữu một giàn mái chìa lớn nhất châu Âu.

Từ phòng truyền thống, chúng tôi qua nhà hàng Red Cafe, đứng trước những căn phòng đặc biệt dành cho các VIP...

Khán đài phía đông, ngoài những chỗ dành cho người xem thông thường, còn có chỗ dành riêng cho cổ động viên đội khách ở góc Đông Nam và khu cho người khuyết tật. Tên gọi trước đây là hậu đài, bảng tỷ số trước kia đặt ở nơi này. Về sau, được thay bằng hai bảng điện tử đặt ở hai góc khán đài Bắc.

Mặt tiền của khán đài Đông như một cao ốc với những bức tường và cửa làm bằng kính tráng thiếc, phía trước là tượng đài ngài Matt Busby, bảng đồng tưởng niệm thảm họa Munich cùng với chiếc đồng hồ ghi nhớ thời khắc định mệnh của ngày 6 tháng 2 năm 1958.

Khán đài phía Tây nơi hội tụ các fan cuồng nhiệt nhất. Trước là khán đài đứng với 20.000 fan "to mồm" (mà tiếng ồn do các fan phát ra dữ dội hơn âm thanh gầm rít của một chiếc phi cơ phản lực khi cất cánh).

Chúng tôi đứng lặng trước bức tượng của Siêu sao một thời vang bóng Denis Law - ông vua của Stretyord.

Mới đây, lãnh đạo của M.U còn dự tính xây thêm khán đài nam nhằm nâng cao sức chứa của sân Old Trafford lên con số kỷ lục 92.000 người.

Bảo tàng MU, chúng tôi tận mắt nhìn thấy những chiếc cúp danh giá, cờ, áo cầu thủ, những quả bóng đã làm nên giờ phút lịch sử... Tôi dừng lại trước một bức tường mầu đỏ, ghi tên tất cả những cầu thủ của đội bóng lừng danh từ khi thành lập cho đến bây giờ.

Tận thấy Old Trafford - 'Nhà hát của những giấc mơ' ảnh 3
Bức tường đặc biệt ghi tên các thế hệ cầu thủ MU

Tất cả những gì một đội bóng muốn có, đã có ở đây. Cả những thứ có từ vài thế kỷ. Dòng người xếp hàng dài mua đồ lưu niệm. Một chiếc áo có ghi tên cầu thủ giá 1,2 triệu đồng. Tôi chờ mua chiếc mũ mềm có in hình danh thủ mà tôi yêu mến: Ronaldo.

Ngồi ở nhà hàng Red Cafe, nhấm nháp vị ngọt của một viên kẹo mềm trước khi rời sân bóng, tôi nghĩ tới những người đang biến sân Old Trafford và đội bóng M.U thành một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ.

Chỉ tính riêng tiền vé vào cửa của khách tham qua với mỗi năm quân bình 300.000 người đã thu được trên 6 triệu đô la Mỹ. Dù đã 8 năm liên tục được coi là CLB giàu có nhất thế giới, những ông chủ của M.U vẫn không ngừng mở rộng vương quốc "Đỏ".

Bên cạnh rạp chiếu phim Red Cinema, kênh truyền hình và phát thanh, những ông chủ của M.U còn mở ra hoạt động kinh doanh tài chính như bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm du lịch và bảo hiểm nhà cửa với giá cạnh tranh so với các công  ty bảo hiểm chuyên nghiệp ở xứ sở sương mù. Mới đây họ còn dự tính dựng một sòng bạc lớn tại “Nhà hát của những giấc mơ".

Tôi bỗng nhớ câu hỏi của ngài Ferguson: "Bạn có thể rời sân Old Trafford như một người chiến thắng". Phải, rời sân vận động được coi là "Nhà hát của những giấc mơ" (Theatre of dreams), tôi, phải, chính tôi đã chiến thắng những suy nghĩ hạn hẹp trong bản thân mình.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vừa khẳng định xây dựng một đại casino ngay tại Old Trafford. Theo ESPN, đối tác của "Quỷ đỏ" là tập đoàn Las Vegas Sands chủ sở hữu nhiều khách sạn tại thủ đô cờ bạc Las Vegas.

Sòng bạc khổng lồ M.U dự tính khi hoàn thành sẽ có khoảng 1.250 máy đánh bạc cùng nhiều hình thức đỏ đen khác. Với 67.000 cổ động viên thường xuyên tới sân, những bộ óc markerting hàng đầu của M.U đã nhìn ra một nguồn lợi khổng lồ từ các cổ động viên "thân yêu".

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.