Tan vỡ!

Tan vỡ!
TP - Tối qua, các chàng trai Việt tuổi 23 chẳng thể nào vượt qua người Mã lai để lên ngôi Vương. Người Mã lai đã không những “phục thù” mà còn trả lời được rằng, họ thua trận ở vòng bảng là “bất phục”.
Tan vỡ! ảnh 1
Tan vỡ giấc mộng vàng...

Sau Noel 2008, bóng đá Viêt Nam lần đầu tiên bước lên đỉnh cao khu vực kể từ ngày hội nhập khi đánh bại người Thái ở AFF Cup. Gần tròn một năm sau, trước thềm Noel 2009, U23 VN đã gục ngã trên đất Vientiane. Cái cảm giác cay đắng cứ gặm nhấm mãi chúng tôi trên đường từ SVĐQG Lào về trung tâm Vientiane.

Đêm qua (17-12), hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam lại thêm một lần thổn thức. Năm mươi năm quả thật là quá dài nhưng giờ lại dài thêm thăm thẳm. Vậy là niềm mơ ước về ngôi vô địch SEA Games lại thêm một lần tan vỡ.

SEA Games 25 này đúng là thời cơ thuận lợi hơn bao giờ hết cho bóng đá VN với thiên thời khi Thái Lan bị loại sớm, với địa lợi khi đá trên đất bạn Lào, và cả nhân hòa khi có dàn cầu thủ tốt và được dẫn dắt bởi một HLV giỏi. Vậy mà… trời vẫn không chiều lòng người!

Tan vỡ! ảnh 2
Tan vỡ trái tim người hâm mộ...

Với Malaysia, chiến thắng trước U23 Việt Nam không chỉ là một chiếc HCV SEA Games sau 20 năm chờ đợi mà còn là dấu hiệu của sự hồi sinh nền bóng đá của họ.

Đã có tám đời HLV thay nhau dẫn dắt ĐT Malaysia qua chín kỳ SEA Games (từ 1991-2007) nhưng chưa có ai thành công, kể cả Claude Le Roy - chiến lược gia người Pháp từng dẫn dắt Cameroon tại World Cup 98. Nhưng bây giờ, HLV Rajagopal đã làm được điều thần kỳ khi ông đánh bại cả Thái Lan và Việt Nam – hai ứng viên nặng ký để lên ngôi vô địch.

Tan vỡ! ảnh 3
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khóc nức nở trên đất Lào


Niềm tin của cựu danh thủ Malaysia - Dollah Salleh, người đã ghi một trong ba bàn thắng giúp Malaysia đánh bại Singapore 3-1 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 1989 để đoạt ngôi vô địch cách đây 20 năm, đã thành hiện thực.

Và Dollah cũng như bao người hâm mộ của Malaysia đã đúng khi các cầu thủ Malaysia đã “bắt bài” lối chơi của các tuyển thủ trẻ VN và tận dụng được cơ hội để ghi bàn.

Tan vỡ! ảnh 4
Hai cổ động viên Lào cũng rơi nước mắt. Ảnh: T.Vũ

Bình minh mới hé rạng trên con đường hồi sinh của bóng đá Malaysia không sớm tắt, nhưng đã tắt nụ cười trên môi các cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

MỚI - NÓNG