Tân vô địch thế giới F1: Kỷ nguyên Vettel bắt đầu

Tân vô địch thế giới F1: Kỷ nguyên Vettel bắt đầu
Một chặng chung kết nghẹt thở. Sebastian Vettel đã bứt phá ngoạn mục, vượt qua Fernando Alonso một cách cực kỳ thuyết phục để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới F1 trong một ngày nắng đẹp ở Abu Dhabi.

Tân vô địch thế giới F1: Kỷ nguyên Vettel bắt đầu

Vettel băng về đích
Vettel băng về đích.

Khó có thể diễn tả cảm xúc của tài năng trẻ người Đức. Trước khi chặng đua diễn ra, Vettel không được đánh giá cao về khả năng đoạt ngôi vô địch như Alonso mặc dù giành pole. Bởi lẽ, Alonso cán đích tại chặng đua phân hạng ở vị trí thứ 3.

Nếu không có gì thay đổi thì Alonso sẽ về nhất với vị trí đó. Chỉ khi tụt xuống thứ 5 và Vettel vẫn phải đảm bảo thành tích dẫn đầu thì Alonso mới mất ngôi. Điều đó có nghĩa là, khả năng vô địch của Alonso phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân anh trong khi Vettel vừa phải lo dẫn đầu vừa phải hồi hộp chờ đợi kết quả của đối thủ.

Trong F1 không có điều kỳ diệu. Bởi vì, mọi thứ đều diễn ra trên đường đua. Không trọng tài, không bù giờ và yếu tố sân nhà gần như không ý nghĩa. Chỉ có những trái tim nhiệt huyết, những cái đầu lạnh và thần kinh thép trên đường đua ấy.

Một cuộc vượt lái ngoạn mục của Button ngay tại vạch xuất phát đã khiến Alonso tụt xuống vị trí thứ 4. Ngay sau đó, tay đua người Tây Ban Nha đã phải chịu ngay sức ép từ một Red Bull khác, Mark Webber đang chạy phía sau trước khi Michael Schumacher và Vitantoni Liuzzi va chạm. Xe cứu hộ đã phải vào cuộc và trì hoãn cuộc đua tới tận 4 vòng chạy.

Vị trí 5 tay đua dẫn đầu lúc đó lần lượt là Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso, Mark Webber.

Sự cố đã xảy ra với Alonso ở lap thứ 19. Chiếc xe đi chệch ra bệ chắn đường và cựu vô địch thế giới phải vào pit stop. Ở đây, Ferrari mạo hiểm thay đổi lốp mềm hơn cho Alonso để trở lại đường đua với sức mạnh lớn nhất có thể. Việc phải vào pit stop khá sớm so với các tay đua khác đã khiến Alonso tụt xuống vị trí thứ 11, xếp sau tay đua của Renault Vitaly Petrov. Cuộc chạy đua diễn ra rất nghẹt thở giữa Alonso, Petrov và Kubica (đều là "gà" của Renault - đội đua cũ của Alonso). Vượt xe bất thành, cuối chặng Alonso đã có thái độ không lịch sự khi giơ ngón tay thối vào Petrov.

Trong khi đó, Vettel vẫn băng băng ở vị trí dẫn đầu, thậm chí còn liên tục tự phá kỷ lục thời gian chạy nhanh nhất của mình.

Khi chặng đua diễn ra, rất nhiều lần Vettel khiến người ta phải xuýt xoa vì những pha xử lý rất đẳng cấp. Đặc biệt sau khi vào pit stop, anh trở ra ở vị trí thứ 3 nhưng đã thể hiện màn lách xe qua mặt đối thủ tinh tế để vươn lên vị trí thứ 2. Không quá ngạc nhiên khi Vettel đã khóc nức nở khi về nhất. Bởi vì chiến thắng này biểu tượng cho tinh thần Đức, dũng mãnh, quyết liệt nhưng luôn tràn đầy cảm xúc.

"Không thể tin được. Thật sự tôi không biết nên nói gì lúc này. Tôi yêu chiếc xe của mình, yêu Red Bull với tất cả những gì mọi người dành cho tôi," Vettel tâm sự trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đây thật sự là chức vô địch vô cùng xứng đáng so với hai mùa giải trước. Năm 2008, Hamilton lên ngôi trong tích tắc khi Timo Glock "tự nhiên" cho tay đua người Anh vượt. Từ đó Hamilton hơn điểm Massa và vô địch. Năm 2009, một mùa giải nhàm chán bậc nhất trong lịch sử F1 với sự thống trị của Brawn Mercedes và tay đua vô địch không mấy tài năng Jenson Button.

Tân vô địch chia vui với NHM
Tân vô địch chia vui với NHM.

2010 đã khác. Sebastian Vettel - người được bầu chọn là vận động viên xuất sắc nhất nước Đức năm 2009, người được mệnh danh là "tiểu Schumi" đã không làm thất vọng người hâm mộ. Bỏ lỡ hàng chục điểm số đáng tiếc từ các sự cố hai lần hỏng xe, mâu thuẫn nội bộ, penalty vì tín hiệu radio không bắt sóng... Người ta nói đáng lẽ Vettel đã vô địch sớm mấy vòng nếu anh không quá đen đủi tới vậy.

Nhưng rồi công bằng đã trở lại. Tài năng phải được đền đáp xứng đáng. Vettel đã lên ngôi một cách thuyết phục và ngoạn mục nhất. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi khi bản quốc ca Đức "Das Lied der Deutschen" vang lên. Ở tuổi 23, Sebastian Vettel đã là nhà vô địch thế giới bộ môn tốc độ danh giá nhất hành tinh dưới con mắt ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả F1 trên toàn thế giới.

Chức vô địch của Vettel thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh người Đức tại bộ môn thể thao này. Vậy là sau kỷ nguyên Michael Schumacher, rất có thể nước Đức đã sản sinh ra một Schumacher "version 2" để thống trị F1.

Theo Vietnam Plus

MỚI - NÓNG