Tây Ban Nha đối đầu Italia: Không khoan nhượng

Tây Ban Nha đối đầu Italia: Không khoan nhượng
TP - Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Italia có điềm báo sẽ lên ngôi. Họ gặp nhau trong trận cầu khai mạc bảng C và đó là cuộc đấu không hề khoan nhượng.

> Tây Ban Nha vô địch EURO 2012 về... giá trị cầu thủ

Balotelli sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images
Balotelli sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

“Lữ đoàn đỏ” đang là ĐKVĐ cả Euro lẫn World Cup. Tuy nhiên, lối chơi tiqui taca vang danh của họ đang có dấu hiệu bị bắt bài. Bằng chứng, Barcelona, linh hồn của tiqui taca không còn bách chiến bách thắng nữa mà bắt đầu nếm trải thất bại.

Tuyển Tây Ban Nha cũng không còn duy trì được vị thế cao trong mắt giới chuyên môn và nhận được nhiều đánh giá hoài nghi khi bước vào giải.

Việc vắng bộ đôi trụ cột: trung vệ đội trưởng Puyol và tiền đạo săn bàn David Villa dẫn đến nhiều hệ lụy cho Del Bosque trong việc tìm kiếm nhân sự xứng đáng. Hàng hậu vệ đang có những lục đục lớn khi bộ đôi được xếp đá chính là Sergio Ramos và Gerard Pique có mâu thuẫn lớn.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng, đằng sau nó là cả một câu chuyện dài liên quan đến sự kình địch giữa hai CLB lớn nhất xứ bò tót. “Phe Real” trong đội tuyển có vẻ như đang thắng thế trước “phe Barcelona” khi Casillas tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ tay Puyol.

Trong đội hình chính của tờ Marca đề xuất có 4 cầu thủ của Real (Casillas, Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso), 4 Barcelona (Xavi, Iniesta, Busquets, Pique), 3 thuộc các đội khác (Torres, Silva, Jordi Alba).

Sự thay đổi cán cân quyền lực này dẫn đến một hệ lụy: lối chơi tiqui taca sẽ có những biến đối không còn thuần chất như khi có tới 8-9 cầu thủ Barcelona trong đội tuyển. Đây có thể là một thay đổi có chủ ý của ngài râu kẽm Del Bosque khi tuyển Tây Ban Nha sẽ có cách tiếp cận trận đấu khác biệt để tránh bị bắt bài.

Nếu Tây Ban Nha đang bị nghi ngờ thì Italia là một ẩn số. Scandal dàn xếp tỉ số ngay trước thềm giải đấu cùng với vấn nạn chấn thương khiến đội quân của Prandelli trở nên rất khó đoán biết.

Một luồng ý kiến cho rằng, tuyển thiên thanh sẽ lại thẳng tiến đến ngôi vô địch như từng xảy ra ở năm 2006 khi có sự cố tương tự. Bất chấp những đồn đoán, HLV Prandelli vẫn tỏ ra lạc quan.

Ông sẽ áp dụng sơ đồ 3-5-2 từng mang lại thành công với Juventus ở mùa giải này với cặp đôi tiền đạo rất được chờ mong là Balotelli và Cassano.

Dù có phong độ không tốt trước tại các trận giao hữu (thua 3 thắng 1) nhưng Italia thường thể hiện bộ mặt khác khi bước vào giải đấu chính thức. Gặp Tây Ban Nha, họ sẽ có dịp thể hiện tham vọng cũng như trả mối hận từng bị đội bóng này loại ở tứ kết Euro 2008 trên chấm 11m.

Ở trận đấu khác, Croatia và Ireland sẽ có cuộc chiến không khoan nhượng. Sẽ là cuộc đối đầu thú vị trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Trappatoni của Ireland đã 73 tuổi, còn Bilic của Croatia mới 43.

Một thông tin khá đáng chú ý khác khi hai đội từng gặp nhau 6 lần trong quá khứ (Croatia thắng 1, hòa 3, thua 2).

Dự đoán:

Tây Ban Nha-Italia: 2-1

Croatia-Ireland: 2-2

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG