Tê tái Mỹ Đình

Hàng vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình tái tê trước thảm bại bất ngờ của ĐTVN trước ĐT Malaysia. Ảnh: Như Ý
Hàng vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình tái tê trước thảm bại bất ngờ của ĐTVN trước ĐT Malaysia. Ảnh: Như Ý
TP - Cái lạnh cắt da của Mỹ Đình như càng khiến thất bại của tuyển Việt Nam hôm qua trở nên tê tái. Việt Nam đã thua ở trận đấu mà tất cả những suy nghĩ đều hướng về một chiến thắng.

Hai tiếng trước giờ bóng lăn, hàng nghìn CĐV đã ùn ùn đổ về sân vận động Mỹ Đình. Cũng như các trận đấu “nóng” mọi khi, dịch vụ ăn theo được dịp nở rộ. Từ đầu đường Lê Đức Thọ, rất đông người, đa phần là các thanh niên trẻ đứng hai bên đường, chào bán các vật dụng cổ vũ cho trận đấu. 

Hoa, sinh viên năm nhất Nhạc họa nói với Tiền Phong, đã cùng bạn đứng bán tại đây từ 14h chiều. Đứng cách Hoa một đoạn, Thu Sương, sinh viên năm bốn Đại học Thương mại cho biết: “Mỗi lần Mỹ Đình có các trận đấu, em kiếm được một khoản đáng kể để chi dùng”.

Trước giờ diễn ra trận đấu khoảng 30 phút, các khán đài sân vận động Mỹ Đình chật cứng khán giả. Do sự cố trên sân Shah Alam, rất đông CĐV Malaysia đã trả vé vào phút cuối vì sợ bị CĐV Việt Nam trả đũa khi đến Hà Nội. Chỉ một nhóm nhỏ CĐV Malaysia đến sân Mỹ Đình, nhưng cũng chỉ vào sân gần giờ trận đấu diễn ra. Các CĐV này tỏ ra ngạc nhiên trước cách đối xử thân thiện của người hâm mộ Việt Nam.

Trên khán đài, nhiều băng-rôn của các CĐV Việt Nam đã viết nội dung chào đón CĐV đội bạn. “Bóng đá giúp chúng ta thành bạn bè-Đừng đối nghịch”-một băng-rôn có nội dung bằng tiếng Anh như trên được treo tại khán đài D.

Tê tái Mỹ Đình ảnh 1

Các CĐV buồn bã sau trận thua không tưởng 2-4 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình tối qua. Ảnh: Như Ý

Safiq, CĐV có tên gọi giống tiền vệ tuyển Malaysia nói, anh đã suýt trả vé vào phút chót. “Nhiều bạn tôi đã trả vé. Họ chắc sẽ rất tiếc nếu biết CĐV Việt Nam lại thân thiện như vậy”- Safiq nói. Rốt cuộc, Malaysia đã giành chiến thắng, Safiq và các bạn anh hẳn có 1 đêm đáng nhớ. Anh cho biết sẽ vui suốt đêm cùng các bạn.

Các CĐV Việt Nam, trong khi đó, không giấu được sự thất vọng. Bác Nhạ, giáo viên nghỉ hưu ở Thanh Hóa nói, đã ra Hà Nội từ 10/12 để chờ cổ vũ cho tuyển Việt Nam. “Tôi đinh ninh đội tuyển sẽ giành chiến thắng chứ không nghĩ lại thua, và thua đậm như vậy. Cầu thủ của chúng ta hôm nay thi đấu kém quyết liệt quá”-bác Nhạ nói.

“Chiến thuật của đội tuyển Việt Nam hôm nay có vấn đề. Chúng ta chỉ cần hòa nhưng lại nhập trận quá vội vàng. Các cầu thủ hàng phòng ngự thi đấu lại rất kém. Từ đầu giải, tôi thấy HLV Miura nói nhiều điểm yếu ở hàng thủ, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn không khắc phục được. Thua thế này đau quá!”-anh Tuyến, nhà ở Kim Liên nói. 

Có lẽ ít trận đấu nào, người hâm mộ Việt Nam lại tỏ ra kiên nhẫn với đội tuyển đến vậy, khi vẫn cổ vũ nhiệt tình trong 30 phút đầu hiệp 2. Nhưng bắt đầu từ phút 75, nhiều người bắt đầu thất vọng ra về.

Ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình, phóng viên Rajan báo The Star của Malaysia nói với Tiền Phong, anh cảm thấy sốc với kết quả trên sân. “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu 0-1 là giành vé, nhưng các bạn dường như quá vội tấn công ngay từ đầu”-Rajan cho biết. Cũng Rajan trước đó dự đoán, Malaysia chỉ có thể thắng tối thiểu 1-0, hoặc tiếp tục thua tại Mỹ Đình.

21h30, vài bóng dáng CĐV Việt Nam, ruy-băng đỏ trên đầu, lếch thếch rời sân vận động Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG