Terry lên tiếng về nghi án có kẻ “đâm lén” Mourinho

Terry phủ nhận chuyện có kẻ “đâm lén” Mourinho.
Terry phủ nhận chuyện có kẻ “đâm lén” Mourinho.
TPO - Đội trưởng John Terry đã chính thức lên tiếng về nghi án có kẻ “đâm lén” HLV Jose Mourinho. Theo trung vệ kỳ cựu người Anh, kể từ khi khoác áo Chelsea tới anh, anh chưa bao giờ nghe về một chuyện như thế và nếu cầu thủ nào dám nói như vậy, đồng nghĩa họ đã tự loại mình ra khỏi đội hình.

3 trận thua liên tiếp, bị đẩy xuống vị trí thứ 15 trên BXH Premier League và trở thành cựu vương tại Capital One Cup, hầu hết các tờ báo ở nước Anh đều tin rằng, ngày HLV Jose Mourinho tại vị ở Chelsea chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí tờ Daily  Mail còn một mực khẳng định, tỷ phú Roman Abramovich chỉ còn cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha 1 tuần để “cứu ghế”.

Thực tế cho tới lúc này, nhiều người vẫn không hiểu tại sao Chelsea, đội bóng từng vô địch Premier League và Capital One Cup một cách thuyết phục ở mùa trước, sở hữu trong đội hình dàn sao đáng mơ ước ở châu Âu, vậy mà lại trùi sụt tại mùa giải năm nay? Phải chăng nội bộ Chelsea có nội loạn, mà cụ thể là có một vài ngôi sao chống lại Mourinho?

Theo hé lộ của BLV thể thao Garry Richardson thì một cầu thủ đã xác nhận với ông điều đó: “Một cầu thủ nói với tôi rằng, anh ta thà nhìn đội bóng thua trận còn hơn chiến đấu vì ông ấy. Có thể lời nói đó phát ra trong lúc tức giận, nhưng nó cũng cho thấy, nội bộ Chelsea không êm đềm như người ta nghĩ. Tất nhiên, phần còn lại vẫn ủng hộ Mourinho, các CĐV cũng vậy”.

Ngay sau những bình luận của Garry Richardson, các tờ báo Anh lập tức truy tìm kẻ “đâm sau lưng” Mourinho. Họ nghi ngờ Eden Hazard và Cesc Fabregas. Cho tới lúc này, Fabregas đã lên tiếng phủ nhận, còn Hazard thì vẫn giữ thái độ im lặng. Trong khi đó, với tư cách đội trưởng, John Terry cũng đã đưa quan điểm của mình, đồng thời muốn mọi chuyện nhanh chóng qua đi.

“Trong toàn bộ sự nghiệp chơi bóng của mình, tôi chưa bao giờ nghe về những điều như thế. Nếu cầu thủ nào dám nói như vậy, đồng nghĩa họ đã tự loại mình ra khỏi đội hình. Thật lố bịch khi phải ngồi đây và nói về điều đó. Tôi đã thấy những khuôn mặt thất vọng về kết quả trận đấu. Nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi nghĩ rằng, vấn đề bây giờ không phải quy kết hay đổ trách nhiệm cho ai, mà tất cả cần phải đoàn kết. Chúng tôi có một nhà quản lý tài năng và chắc chắn ông ấy sẽ nhanh chóng giúp CLB thoát ra khỏi khủng hoảng”, Terry phát biểu trước khi Chelsea bước vào cuộc tiếp đón Dynamo Kiev ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.

MỚI - NÓNG