Vòng 2 V-League - giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010:

Tết buồn cho HAGL

Tết buồn cho HAGL
TP - Chiến thắng với tỷ số đậm 5-1 của Hà Nội T&T trước Khatoco Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy là bất ngờ của 5 trận V-League chiều qua, nhưng bất ngờ nhất là việc đội bóng phố núi HAGL thất thủ trước Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân Pleiku.

Vòng 2 V-League chiều qua diễn ra với 5 trận đấu, trong đó chỉ 1 trận hòa và có đến 17 bàn thắng, chứng tỏ sự tranh đua không khoan nhượng giữa các đội.

Tết buồn cho HAGL ảnh 1
Pha tranh bóng giữa Văn Quân (trái), đội T&T Hà Nội và hậu vệ Khánh Hòa  - Ảnh : Phạm Yên

T&T bùng nổ, HAGL trắng tay

Mùa giải trước, Khatoco Khánh Hòa được xem là "khắc tinh" của Hà Nội T&T, nhưng ở cuộc tái ngộ chiều qua, mọi thứ đã trở nên thuận lợi và dễ dàng với đội bóng Thủ đô.

Trong vòng 3 phút (phút 25 và 28), Benicio đã xuất sắc lập cú đúp khi mở tỷ số bằng pha sửa bóng kỹ thuật từ ngoài vòng 16m50 rồi sau đó tung người móc bóng nhân đôi cách biệt 2-0 cho chủ nhà.

Sau Benicio, đến lượt Endene lập cú đúp khi đệm bóng cận thành ở phút 38 và 77. Bàn thắng còn lại của chủ nhà do Sỹ Cường ghi ở phút 76. Mãi đến phút 88, tuyển thủ QG Tấn Tài mới ghi được bàn thắng danh dự cho đội khách.

Thua trận đầu nên ở trận đấu chiều qua trên sân nhà Pleiku, HAGL buộc phải giành chiến thắng để tránh bị bỏ lại trong cuộc đua giành chức vô địch. Và hy vọng mở ra cho chủ nhà khi ở phút 37, họ mở được tỷ số: Evaldo đánh đầu qua tầm tay thủ môn Myers sau sai lầm của trung vệ Ngọc Tú của Hòa Phát Hà Nội.

Nhưng đến phút 53, Trần Lê Martin tận dụng sai lầm của Benjamin (HAGL) khi phá bóng không dứt khoát để đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Tấn công mà không ghi được bàn, chủ nhà đã trả giá ngay phút cuối cùng của trận đấu khi Eduardo ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.

HLV Kiatisuk đã không giải tỏa được áp lực đang đè nặng trên đôi chân các học trò. Hai trận thua liên tiếp trước Khánh Hòa và Hòa Phát không được đánh giá là ứng viên vô địch thì đây là điều đáng lo ngại cho nhà cựu vô địch phố núi.

Âu lo cho Navibank Sài Gòn

Tết buồn cho HAGL ảnh 2
Navibank Sài Gòn (trái) thúc thủ trước The Vissai Ninh Bình - Ảnh: T.Vũ

Nối tiếp chiến thắng của Hà Nội T&T, trên sân nhà Gò Đậu, hai bàn thắng của Kesley (phút 37) và Vũ Phong (phút 76) mang về 3 điểm trọn vẹn cho Becamex Bình Dương trước Megastar Nam Định.

Mặc dù đội bóng thành Nam có bàn san bằng tỷ số 1-1 từ rất sớm ở ngay phút 39 do công của Gaspard Yelleduor nhưng vẫn không cứu vãn được lối phòng thủ của đội khách trước sức tấn công vũ bão của chủ nhà sau đó.

Thắng trận thứ hai liên tiếp, Bình Dương và Hà Nội T&T cùng có 6 điểm để thoải mái ăn Tết.

Trên sân Long An, SLNA một lần nữa chứng tỏ họ là khắc tinh của chủ nhà ĐTLA khi giành kết quả hòa 1-1. Phút 27, Tshamala đi bóng và dứt điểm từ xa mở tỷ số cho ĐTLA, nhưng đến phút 63, Rajko Vidovic phá bẫy việt vị rồi sút tung lưới chủ nhà, gỡ hòa 1-1 cho SLNA.

Nhưng bi kịch nhất là Navibank Sài Gòn khi chịu thúc thủ trước XM The Vissai Ninh Bình 1-2 ngay trên sân Thống Nhất.

Phút 37, tiền vệ Raphael bất ngờ mở tỷ số cho đội khách, nhưng chỉ 3 phút sau (phút 40), tiền đạo Suleiman đánh đầu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ gỡ hòa 1-1 cho Navibank SG.

Phút 50, Mota  sút bóng sau sai lầm của TM Đức Hùng ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách. Trận thua này là hồi chuông báo động đối với đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo.

Hai trận đấu còn lại của vòng 2 giải V-League 2010 giữa XM Hải Phòng và LS Thanh Hóa diễn ra vào chiều 9-2 trên sân Lạch Tray còn trận CS Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng hoãn đến tháng 5.

MỚI - NÓNG