Carlos Tevez hài lòng với cú đúp vào lướt CLB cũ, Manchester United. Ảnh Reuters |
Với hai bàn vào lưới MU, Tevez nâng tổng số bàn anh ghi được 11 trận gần đây lên 13 bàn, giúp Man City có lợi thế trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Old Trafford thứ tư tuần sau.
"Đây là một đêm đặc biệt của tôi, xin dành tặng các bán thắng cho người hâm mộ Manchester City", Tevez, tác giả của bàn thắng từ chấm phạt đền trong hiệp đầu cân bằng tỷ số, và cú đánh đầu trong hiệp hai ấn định chiến thắng, nói.
Lão tướng Ryan Giggs đưa Man United dẫn trước sau 17 phút thi đấu, tuy nhiên trọng tài Mike Dean đã cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền gây thắc mắc cho HLV Alex Ferguson, khi ông xác định Rafael phạm lỗi với Craig Bellamy trong vòng cấm.
Sau trận đấu, ngài Ferguson nói với kênh Sky Sport: "Tôi không muốn và cũng không thấy cần thiết phải bàn về quả phạt đền bởi mọi người đều có thể tự đánh giá. Dường như có nhiều quyết định (của trọng tài) chống lại chúng tôi, nhưng đó cũng chỉ là một trận đấu."
Ferguson cũng tỏ ra khó chịu vì hành vi khiêu khích câu lạc bộ cũ của Tevez, sau mỗi bàn thắng, tiền đạo người Argentina lại chỉ tay về phía băng ghế dự bị của Man United, ông nói:
"Chúng tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ ra đi rồi trong một trận nào đó ghi bàn vào lưới United. Tôi không bận tâm về điều đó, chúng tôi hài lòng với những gì đang có".
HLV Man City, Roberto Mancini, đang đứng trước cơ hội đưa đội bóng vùng Eastlands lần đầu tiên vào tới trận chung kết một giải đấu chính kể từ năm 1981, ông nói:
"Chúng tôi tới sân Old Trafford (để chơi trận lượt về) với tỷ số 2-1 khi nhập cuộc, nhưng đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, tuy nhiên tôi tin chúng tôi có thể thắng, hoặc ít ra là một trận hòa, đó là nhiệm vụ khả thi".
Thành Hưng
Theo AP