Carlos Tevez mắng nhiếc người đồng đội cũ, Gary Neville, bằng những lời thậm tệ. Ảnh AP |
Trong trận lượt đi bán kết cup Carling đêm thứ ba tuần trước, trận derby thành Manchester, Tevez lập cú đúp giúp Man City thắng Man United 2 - 1. Sau mỗi pha ghi bàn, anh lại chạy về phía băng ghế dự bị dành cho đội khách với cử chỉ khiêu khích.
"Hành vi ăn mừng của tôi nhằm thẳng vào Gary Neville. Anh ta hành xử như một kẻ liếm giày thực thụ, chỉ để nịnh hót huấn luyện viên, khi nói tôi không đáng giá 25 triệu bảng", Tevez nói trên kênh ESPN Argentina.
Trước trận lượt đi bán kết cup Carling, Neville cho rằng, HLV Ferguson đã đúng khi để Tevez ra đi, còn hơn là ký hợp đồng với tiền đạo 25 tuổi người Argentina sau hai năm thi đấu cho Man United theo hợp đồng cho mượn.
Trong trận đấu đó, báo chí chụp được ảnh Neville chĩa ngón tay thối về phía Tevez. Tuy nhiên, sau đó, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết, họ không xác định được hành vi của Neville có nhằm trực tiếp vào Tevez hay không nên chỉ cảnh cáo tiền vệ kỳ cựu này về hành vi không đúng đắn.
"Tôi không hiểu gã đần đó tỏ ra khó chịu với tôi làm gì. Tôi chưa bao giờ gây sự với anh ta. Tôi nghĩ, Neville mới là người cần xin lỗi vì tôi chưa từng nói xấu anh ta" - Tevez nói thêm.
Trước cơn giận của Tevez, FA lo ngại mối bất hòa giữa hai câu lạc bộ cùng thành phố Manchester sẽ lên mức căng thẳng, nên dự tính tổ chức một cuộc gặp mặt giữa ban lãnh đạo hai bên trước trận lượt về, diễn ra trên sân Old Trafford vào đêm thứ tư, 27 - 1, nhằm xoa dịu tình hình.
Thành Hưng
Theo AP/BBC