Thách đấu nhà vô địch quyền Anh, võ sĩ bị đấm vỡ mũi

Ladderenko bảo vệ thành công hai đai vô địch WBO và WBA hạng nhẹ
Ladderenko bảo vệ thành công hai đai vô địch WBO và WBA hạng nhẹ
TPO - Võ sỹ Vasiliy Ladderenko đã bảo vệ thành công hai đai vô địch WBO và WBA hạng nhẹ, sau khi đánh bại kẻ thách đấu Anthony Crolla (Anh) tại trung tâm Staples, Los Angeles hôm 13/4.

Vasiliy Lomachenko (12-1, 9 KO) là một trong những ngôi sao sáng giá nhất trong làng quyền Anh thế giới hiện nay khi sở hữu hai đai vô địch WBO và WBA hạng nhẹ. Và anh đã chứng minh tại sao mình lại nắm giữ một lúc cả hai danh hiệu danh giá này khi đánh bại đối thủ nặng ký là Anthony Crolla (34-6- 3, 13 KO)- nhà cựu vô địch WBA tại trung tâm Staples, Los Angeles hôm 13/4.

Ladderenko bắt đầu trận đấu với nhịp độ trung bình. Thế nhưng khi vào hiệp 2, anh liên tục gia tăng sức ép lên phía đối thủ. Tại hiệp 3, võ sĩ người Ukraine hoàn toàn áp đảo, liên tiếp có những cú đấm trúng đích. Thậm chí có thời điểm tưởng như Ladderenko đã có thể kết thúc trận đấu.

Thách đấu nhà vô địch quyền Anh, võ sĩ bị đấm vỡ mũi ảnh 1

Ladderenko tạo thế trận một chiều

Sang hiệp 4, Ladderenko tiếp tục giữ thế trận một chiều, trong khi Crolla có dấu hiệu kiệt sức khi liên tiếp dính đòn. Bước ngoặt xảy ra khi tay đấm người Anh nhận cú đấm trực diện vào mặt và bị gãy mũi. Anh nằm bất động trên sàn và trọng tài Reiss bắt đầu đếm ngược. Nhận thấy Crolla không thể tiếp tục thi đấu, trọng tài tuyên bố Ladderenko giành chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật ở giây thứ 58 của hiệp 4.

Với chiến thắng này, Ladderenko đã bảo vệ thành công danh hiệu hạng nhẹ WBO và WBA, đồng thời nâng thành tích của mình lên 10 trận thắng knock-out trong 13 chiến thắng, và đánh bại tất cả những kẻ thách đấu tranh đai vô địch trong suốt sự nghiệp.

Thách đấu nhà vô địch quyền Anh, võ sĩ bị đấm vỡ mũi ảnh 2

 Crolla bị vỡ mũi và lấp lửng ý định giải nghệ

Võ sỹ người Ukraine cũng tiết lộ đối thủ tiếp theo mà anh muốn đối đầu là nhà vô địch thế giới WBC - Mikey Garcia. “Tôi muốn thống nhất danh hiệu. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi muốn thượng đài ở các trận đấu mang tính lịch sử”, Ladderenko tuyên bố.

Về phần mình, nhận thất bại muối mặt, Crolla đã lấp lửng nói về chuyện giải nghệ. Tay đấm 32 tuổi chia sẻ: "Tôi đã thua một chiến binh đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh bại như vậy. Tôi yêu môn thể thao này, nó là một phần lớn trong cuộc đời tôi nhưng bây giờ không còn nhiều nữa. Tôi sẽ xem xét liệu có chơi thêm một trận trong năm nay nữa hay không".

MỚI - NÓNG