Thái Lan thua đậm, sắp vỡ mộng World Cup

Thái Lan thua đậm Saudi Arabia
Thái Lan thua đậm Saudi Arabia
Trận thua 0-3 trước Saudi Arabia ngay trên sân nhà Rajamangala khiến đội tuyển Thái Lan thêm xa rời giấc mơ giành vé dự VCK World Cup 2018.

Sau một nửa chặng đường ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan xếp cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm – kém đội đứng thứ 3 là Australia (suất cuối cùng còn cơ hội giành vé dự VCK World Cup tới 7 điểm).

Tước nguy cơ vỡ mộng dự đấu trường thế giới, Thái Lan quyết tâm làm nên chuyện trước Saudi Arabia – đội bóng mà ở lượt đi, suýt chút nữa những cầu thủ đến từ xứ chùa vàng có thể giành thắng lợi. Tuy nhiên ngay cả khi tung ra hỏa lực mạnh nhất và được chơi trên sân nhà Rajamangala nhưng Chanathip Songkrasin cùng các đồng đội vẫn không thể có được dù chỉ là 1 điểm trước đối thủ đến từ Tây Á.

Phút 26, Al-Sahlawi sớm đưa Saudi Arabia vượt lên dẫn trước. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi ở phút 84, Tanaboon Kesarat đá phản lưới nhà. Để rồi 6 phút sau đó, Al Moasher ấn định thắng lợi 3-0 cho Saudi Arabia trước Thái Lan.

Ở trận đấu diễn ra cùng lúc, Iraq thủ hòa 1-1 trước Australia. Đồng nghĩa khoảng cách để chí ít Thái Lan vẫn hy vọng đá vòng loại thứ 4 đã nâng lên thành 9 điểm. Vòng loại thứ 3 World Cup chỉ còn 4 lượt trận nữa. Với kết quả này, tấm vé dự đấu trường thế giới đã trở nên quá xa vời đối với Kiatisak cùng các học trò.

Kết quả cụ thể loạt trận VL World Cup khu vực châu Á:

Bảng A

Trung Quốc 1-0 Hàn Quốc

Syria 1-0 Uzbekistan

Bảng B

Iraq 1-1 Australia

Thái Lan 0-3 Saudi Arabia

Xếp hạng bảng B - Vòng loại thứ 3 World Cup 2018

Thái Lan thua đậm, sắp vỡ mộng World Cup ảnh 1
Theo Theo Bóng đá Plus
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.