Thảm kịch bóng đá Italia: Cầu thủ trẻ đâm chết mẹ và em gái

Solomon Nyantakyi (phải).
Solomon Nyantakyi (phải).
TPO - Một sự việc đau lòng vừa diễn ra tại thành phố Parma, Italia. Theo đó, cựu cầu thủ trẻ của Parma là Solomon Nyantakyi đã ra tay sát hại mẹ và em gái của mình tại nhà riêng.

2 ngày sau khi bị cảnh sát bắt giữa, Solomon Nyantakyi đã khai nhận hành vi giết mẹ và em gái của mình tại nhà riêng. Trước đó, vào đêm thứ 3, chàng trai 25 tuổi Raymond Nyantakyi kinh hoàng phát hiện ra mẹ và em gái mới 11 tuổi của mình bị đâm chết trong căn hộ của họ ở khu San Leonardo, gần nhà ga Parma. Anh nhanh chóng báo cho cảnh sát.

Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc và nghi phạm chính của vụ việc chính là Solomon Nyantakyi, 21 tuổi, em trai của Raymond và là con trai thứ 2 trong gia đình nhập cư từ Ghana này. Điện thoại của Raymond không bắt máy kể từ khi vụ việc được phát hiện và cảnh sát đã lần theo dấu vết cựu cầu thủ trẻ của CLB Parma này. Anh ta bị bắt trên đường lẩn trốn ở nhà ga trung tâm thành phố Milan.

Bị cảnh sát tóm cổ, Solomon Nyantakyi đã thú nhận hành động vô nhân tính của mình: “Đúng là tôi đã giết mẹ đẻ và em gái ở căn hộ của tôi vào hôm qua. Tôi đã đâm họ nhiều nhát’’.

Solomon Nyantakyi từng được coi là một tài năng trẻ giàu triển vọng của CLB Parma, với một số danh hiệu ở các giải trẻ. Anh được huấn luyện viên Roberto Donadoni đưa lên đội một thi đấu ở mùa giải 2014/15 cho đến khi đội bóng này phá sản với những khoản nợ chồng chất. Cầu thủ 21 tuổi tiếp tục thi đấu cho Imolese Calcio ở Serie D mùa trước nhưng bất ngờ bỏ bóng đá và tham gia một băng nhóm tội phạm ở địa phương.

Trước hành động tàn sát người thân của Solomon Nyantakyi, Godfred Adofo, đồng đội cũ của tiền vệ 21 tuổi này ở Parma cảm thấy sốc và cho biết, Solomon là một cầu thủ điềm tĩnh, tuy nhiên do vấp phải những mối quan hệ xấu (dính líu đến một vài băng đảng xã hội đen chuyên buôn bán ma tuý và bản thân cũng dùng ma tuý) khiến cầu thủ này không còn là chính mình.

“Solomon Nyantakyi là cầu thủ trầm tính. Cách đây 3 tuần tôi vẫn cho cậu ấy đi nhờ và đưa cậu ấy về nhà. Tôi đã khuyên cậu ấy từ bỏ các mối quan hệ xấu và từ bỏ cuộc sống ma tuý. Solomon Nyantakyi là một cầu thủ đầy tài năng. Giỏi chơi bóng cả 2 chân và tôi đã định giới thiệu cậu ấy với người đại diện của tôi”, Godfred Adofo cho hay.

MỚI - NÓNG