Thần đồng Mỹ tỏa sáng, Liverpool thua thảm Dortmund

Christian Pulisic (số 22) lập cú đúp khiến Liverpool ôm hận
Christian Pulisic (số 22) lập cú đúp khiến Liverpool ôm hận
TPO - Dù tung ra đội hình khá mạnh nhưng Liverpool vẫn để thua thảm Dortmund trong trận đấu mà "thần đồng" Christian Pulisic tỏa sáng.

Ở trận đấu đầu tiên trên nước Mỹ, HLV Jurgen Klopp đã tung ra đội hình xuất phát khá mạnh với các ngôi sao quen thuộc như Virgil van Dijk, Adam Lallana, Andrew Robertson, Fabinho… Trên hàng công, HLV người Đức trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ như Rafael Camacho, Curtis Jones hay Divock Origi.

Trong khi đó, Dortmund tiếp tục sử dụng đội hình với phần lớn cầu thủ trẻ, trong đó bao gồm cả tài năng sinh năm 2000 người Anh, Jadon Sancho.

Chính sự chênh lệch đó khiến thế trận trong hiệp 1 nghiêng hẳn về phía Liverpool. Đội bóng áo tím có bàn thắng vượt lên ở phút 25 sau pha đánh đầu chính xác của Van Dijk. Tuy nhiên, đây cũng là bàn duy nhất mà họ có trong 45 phút đầu tiên.

Thần đồng Mỹ tỏa sáng, Liverpool thua thảm Dortmund ảnh 1 Van Dijk ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool
Các cầu thủ Liverpool sẽ cảm thấy hối hận khi không ghi nhiều bàn thắng hơn trong hiệp 1, bởi lẽ hiệp 2 tình thế hoàn toàn thay đổi. HLV Klopp tung vào sân đội hình dự bị trong khi Dortmund sử dụng nhiều cầu thủ chính hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút cuối trận, Dortmund đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để thắng ngược 3-1. Trong đó có cú đúp của thần đồng người Mỹ, Christian Pulisic. Trước trận đấu, HLV Klopp từng thừa nhận rất hâm mộ Christian Pulisic và bây giờ, ông sẽ có thêm lý do để cố gắng đưa tiền vệ 19 tuổi này về Anfield. Thua trận nhưng lối chơi của Liverpool vẫn tạo được ấn tượng tốt. Thực tế trước khi Pulisic ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Dortmund, đội bóng của Klopp cũng có không ít cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng đều bỏ lỡ. Ở các trận đấu tiếp theo, Liverpool lần lượt gặp 2 kình địch Man City và Man Utd.

Đội hình ra sân

Liverpool (hiệp 1): Karius, Clyne, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Lallana, Camacho, Markovic, Jones, Origi

Liverpool (hiệp 2): Karius, Clyne, Gomez, Klavan, Moreno, Milner, Keita, Woodburn, Ojo, Sturridge, Solanke

Borussia Dortmund (hiệp 1): Hitz, Toljan, Zagadou, Diallo, Dieckmann, Sahin, Dahoud, Boadu, Sancho, Wolf, Philipp. 

Borussia Dortmund (hiệp 2): Hitz, Bockhorn, Pieper, Schmelzer, Dahoud, Burnic, Larsen, Gomez, Pulisic, Gotze, Isak

MỚI - NÓNG