Thần kinh thép của người Đức lại nói lời cuối

Thần kinh thép của người Đức lại nói lời cuối
TPO - Cân bằng cả chuyên môn, cân bằng cả tinh thần, cân bằng cả tỷ số (1-1) sau 120 phút thi đấu, nhưng tinh thần người Đức đã chiến thắng trên chấm phạt đền với tỷ số 4-2 nhờ sự xuất sắc của thủ môn Jens Lehmannvà các cầu thủ sút luân lưu.
Thần kinh thép của người Đức lại nói lời cuối ảnh 1
Tin thần đã đưa Đức vào bán kết

Một trận đấu được mong chờ và là cặp đấu được coi là cân bằng nhất trong vòng tứ kết.

Giới chuyên môn nhận định đây là trận chung kết sớm, bởi đây là hai đội bóng giàu truyền thống hiện đang sỡ hữu hàng tấn công hiệu quả nhất (với 10 bàn thắng) cùng với lối chơi thuyết phục .

Những phút đầu, cả hai đội đều muốn đẩy cao đội hình tấn công. Chủ nhà Đức vẫn muốn ghi bàn sớm để giải tỏa tinh thần như họ đã từng làm 3 trong số 4 trận đấu đã qua.

Còn Argentina muốn tấn công ngay từ đầu để không rơi vào thế trận mà tuyển Đức giăng ra. Hai đội thi đấu  quyết liệt và ăn miếng trả miếng.

Phút thứ 7, tiền đạo trẻ Podolski đã có pha sút phạt trực tiếp khá nguy hiểm chếch bên phải và buộc thủ môn Abbondanzieri phải dùng tới 2 nhip mới có thể ôm gọn bóng.

Argentina cũng không tỏ ra bị lép vế khi tổ chức được những đường lên bóng trong phạm vi hẹp khiến hàng phòng ngự Đức phải lúng túng, nhưng cũng chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm buộc thủ môn Lehmann phải trổ tài.

Cơ hội mở tỷ số đến với chủ nhà Đức ở phút thứ 15. Sau pha phối hợp tấn công ngay chính diện, tiền vệ Schneider treo bóng chuẩn xác cho Ballack chạy căng ngang lao xuống rồi đánh đầu rất căng. Dù thủ môn Abbondanzieri đã đứng nhìn, nhưng bóng lại bay vọt xà.

Sau tình huống đó, hàng phòng ngự Argentina đã chấn chỉnh lại khi các hậu vệ chơi áp sát còn tiền vệ thì đeo bám rất quyết liệt.

Thế trận bắt đầu là cuộc giằng co quyết liệt ở giữa sân giữa những tiền vệ của cả hai bên. Chủ nhà Đức cũng như Argentina cũng không tổ chức được thêm tình huống nào nguy hiểm trong những phút tiếp theo.

- Đức - Argentina: 1-1

- Kết quả penalty: Đức thắng 4-2

Sự vững chắc của hàng tiền vệ của cả hai bên đã làm cho mọi đợt tấn công chính diện của hai đội đều bị phá sản hoàn toàn.

Song, xem ra trong những phút cuối người Argentina với khả năng kỹ thuật của Nam Mỹ đã chiếm ưu thế so cới các cầu thủ Đức khi tổ chức được vài tình huống lên bóng.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, do hai đối thủ chơi quá chặt chẽ. Nhưng sự lấn lướt của Argentina trong những phút cuối đã cảnh báo cho người Đức trong hiệp hai nếu không có sự thay đổi nào.

Đúng như dự đoán của nhiều người, bước sang hiệp đấu thứ hai do Đức không có thay đổi nào trong đội hình nên Argentina vẫn tiếp tục là đội lấn lướt và buộc chủ nhà Đức phải co về phòng ngự.

Và điều gì đến đã phải đến, đó là thủ môn Lehmann đã phải vào lưới nhặt bóng sau những pha tấn công dồn dập của đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Thần kinh thép của người Đức lại nói lời cuối ảnh 2
Cú đánh đầu của Ayala

Phút 49, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Klose trong pha lui về hỗ trợ cho hàng thủ đã mắc lỗi khi không theo sát trung vệ Roberto Ayala lên tham gia tấn công.

Hậu vệ giàu kinh nghiệm này đã có pha bay người  đánh đầu tung lưới chủ nhà Đức, 1-0 cho Argentina.

Bị dẫn, chủ nhà Đức buộc phải đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đây là lần đầu tiên trong giải này, người Đức bị dẫn và họ đã gặp một thử thách thực sự, khi đối thủ lại là  một Argentina quá ư nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới.

Đức liên tục tấn công trong những phút còn lại. Cơ hội đến với chủ nhà Đức ở phút 64,  khi pha phá bóng của Sorin từ pha đá phạt góc của Schweinsteiger đã tạo cho Ballack cơ hội khi thủ môn Abbondanzieri đã ra lỡ trớn trước đó. Tuy nhiên, cú ngả người vô lê đập đất của đội trưởng Ballack lại trúng vào trung vệ Ayala bật ra.

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận:
Michael Ballack (Đức)

Klinsman tung  liền hai cầu thủ Odonkor và Borowski và sân thay cho Schneider và Schweinsteiger. Với thể lực sung mãn và tốc độ chóng mặt, Odonkor đã gây nhiều khó khăn cho cánh trái của Argentina.

 Nỗ lực tấn công không biết mệt mõi của người Đức đã được đền đáp ở phút 80.

Sau cú lật cánh của đội trưởng Ballack bên cánh trái, Tim Borowski đánh đầu nối ngược ra sau để Klose bay người đánh đầu vào góc xa tung lưới thủ môn Franco (vào thay Abbondanzieri bị chấn thương ở phút 71).

Đây là bàn thhắng thứ 5 của Klose tại giải lần này (bàn đầu tiên bằng đánh đầu, sở trường của cầu thủ này) và là bàn thắng thứ 10 của anh tại các kỳ World Cup (5 bàn tại World Cup 2002).

Thần kinh thép của người Đức lại nói lời cuối ảnh 3
Jens Lehmann là người hùng tuyển Đức

Sau khi tỷ số là 1- 1, Argentina lại buộc phải tràn lên. Tuy nhiên, trước khi bị thủng lưới, HLV Argentina đã rút nhạc trưởng Riquelme ra khỏi sân và thay bằng tiền vệ có xu hướng phòng ngự tốt là Cambiasso nên giờ đây họ thiêu đường chuyền cuối cùng thật sắc sảo.

Chủ nhà Đức suýt thủng lưới khi Argentina có pha phối hợp tấn công ở phút chính thức cuối cùng. Đáng tiếc là cú đánh đầu của Luis Gonzalez ở trong vòng cấm ở tư thế thoải mái lại không thắng được thủ môn Jens Lehmann.

90 phút thi đấu chính thức kết thúc với kết quả hòa 1-1, hai đội phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ. Trong 30 phút của hai hiệp phụ, vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm dù hai đội có tạo được một số tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau và chấp nhận giải quyết thắng thua trên chấp phạt đền.

Và trong cuộc đấu súng cân não này, tinh thần của người Đức đã được chứng tỏ khi thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 khi thủ môn Lehmann đã chặn được hai cú sút của các cầu thủ Argentina là Ayala và Esteban Cambiasso.

Các cầu thủ đá luân lưu bên phía Đức là Neuville, Ballack, Podolski và Borowski đều đá thành công.

Với kết quả này, đội Đức đã lọt vào bán kết gặp đội thắng trong trận đấu giữa Italia – Ukraine sau đó một giờ đồng hồ.

Đội hình ra sân:

Đức: Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm, Schweinsteiger (74 Borowski), Frings, Ballack, Schneider (62 Odonkor), Klose (85 Neuville), Podolski.

Argentina: Abbondanzieri (71 Franco), Sorin, Ayala, Coloccini, Heinze, Maxi, Gonzalez, Riquelme (72 Cambiasso), Mascherano, Crespo (78  Cruz)

MỚI - NÓNG