Thận trọng trước thiên đường

Thận trọng trước thiên đường
TP - Tuyển Việt Nam đã tiến một bước dài để tới gần chiếc Cúp vàng hơn bao giờ hết. Nhưng với bài học từ 10 năm trước, tất cả đều tỏ ra thận trọng trước ngưỡng cửa thiên đường bởi họ biết rằng chỉ một chút sơ sểnh, một chút bay bổng, giấc mơ vô địch vẫn sẽ chỉ là giấc mơ.

Ai cũng biết rằng người Thái vẫn là số một tại Đông Nam Á, cho dù họ có thất bại 1-2 ở trận lượt đi, trận thua đầu tiên của họ ngay trên sân nhà trước tuyển Việt Nam kể từ ngày bóng đá Việt Nam trở lại với đấu trường khu vực và thế giới gần 20 năm trước.

Và một thực tế nữa là đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng chưa từng thất bại trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, ngoại trừ thất bại của U23 Thái Lan ở Agribank Cup 2005.

Bởi vậy, dù rất khát khao và tràn đầy hy vọng vào một chiến thắng cuối cùng song những ngày qua, những cụm từ như “thận trọng, tự tin, tập trung, tôn trọng đối thủ”, những câu nói mang tính cảnh báo, luôn được lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các chuyên gia, bình luận viên và người hâm mộ nhắc tới với mong muốn các cầu thủ không quá bay cao với chiến thắng ở trận lượt đi mà quên mất trận lượt về.

Thận trọng trước thiên đường ảnh 1
Sẽ là một trận đấu khó khăn cho Như Thành và hàng phòng ngự  - Ảnh: TTXVN

Chính HLV Calisto, trong cuộc họp báo sáng qua, đã phát biểu rằng không muốn chạm tay vào chiếc Cúp được trưng bày ngay trước mặt bởi không muốn bị phân tán tư tưởng.

Tiền đạo Lê Công Vinh cũng khẳng định: “Chúng tôi không được phép để trận thắng lượt đi chi phối tâm lý trong những ngày này. Chặng đường trước mắt, dù chỉ là 90 phút, nhưng vẫn rất gian nan.

Để giành thắng lợi cuối cùng, toàn đội không có cách nào khác ngoài việc tập trung tối đa và không được phép chủ quan trước đối thủ”.

Công Vinh cũng cho biết để không bị phân tâm, toàn đội thực hiện chế độ tắt điện thoại di động ngay khi trở về và việc này cũng giúp các cầu thủ tránh thêm một “phiền phức” là thoát được những cú điện thoại nhờ cậy mua vé.

Thận trọng trước thiên đường ảnh 2

Thiên đường ở trước mặt

Trong cuộc đối đầu quyết định với đội tuyển Thái Lan đêm nay, giai đoạn quan trọng nhất của trận đấu chính là 20 phút đầu trận.

Người Thái hiểu rất rõ các cầu thủ Việt Nam thường không có được sự tập trung cần thiết khi mới bước vào trận đấu nên sẽ huy động tối đa sức mạnh tấn công ngay từ đầu trận nhằm bẻ gẫy tinh thần đội chủ nhà.

Một điều cần tránh nữa chính là những pha phạm lỗi gần vòng 16m50 do khả năng sút phạt của người Thái rất tốt.

Nếu các cầu thủ duy trì được sự liên kết, hỗ trợ và cự ly đội hình hợp lý như trận lượt đi cũng như chịu đựng được áp lực tấn công của đối thủ, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội để lần thứ hai quật ngã Thái Lan.

Và hướng đến mục tiêu này, trong những buổi tập vừa qua, HLV Calisto rất chú trọng đến bài tập giúp các cầu thủ chuyển đổi thật nhanh từ phòng ngự sang tấn công với các phương án di chuyển, chiếm lĩnh vị trí khác nhau.

Theo đánh giá của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, trận lượt đi các tuyển thủ đã thể hiện khá tốt lối chơi này nhưng vẫn cần đẩy nhanh thêm một bước nữa.

Trong trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ có một điều chỉnh nhỏ với sự trở lại của Việt Cường ở vị trí hậu vệ phải. Đây là sự trở lại kịp lúc bởi bên phía Thái Lan cũng có sự xuất hiện của tiền vệ Suchao rất mạnh bên cánh đó.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Tài Em - Minh Châu vẫn đảm trách nhiệm vụ khóa chặt “ngòi nổ” Thonglao và điều chỉnh nhịp độ trận đấu có lợi nhất cho đội nhà nhưng chắc chắn nhiệm vụ này sẽ khó khăn hơn trận lượt đi rất nhiều.

Cửa thiên đường đã ở ngay trước mặt và tất cả cùng hy vọng và tin tưởng những Công Vinh, Việt Thắng, Tài Em, Như Thành, Hồng Sơn sẽ hoàn thành giấc mơ dang dở của bóng đá Việt Nam từ 10 năm trước.

HLV Trần Văn Phúc: Tôi nghĩ sẽ là tỷ số hòa

Tôi rất tán thành với quan điểm của HLV Calisto khi nói rằng bây giờ vẫn chưa phải là lúc để ăn mừng. Chúng ta vẫn còn 90 phút nữa ở phía trước và trong bóng đá không thể nói trước bất cứ điều gì.

Công bằng mà nói, nếu xét về thực lực thì Thái Lan vẫn nhỉnh hơn một chút so với Việt Nam. HLV Calisto rất có lý khi nói rằng chúng ta phải thận trọng nhưng điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự. Trước một đối thủ như Thái Lan mà lại chơi phòng ngự là rất nguy hiểm, bởi ai cũng thấy ở trận lượt đi, nếu như may mắn hơn thì Thái Lan đã có một tỷ số hòa.

Bây giờ, nhiệm vụ của các cầu thủ Việt Nam là phải thi đấu thật hưng phấn và tự tin. Thái Lan đang đứng trước áp lực phải thắng và cũng chỉ có duy nhất một sự lựa chọn, nên đấy được coi là thuận lợi của Việt Nam.

Tôi không nghĩ các cầu thủ Việt Nam cảm thấy bị áp lực vì đang tiến rất gần tới chức vô địch, bởi ngoài ý nghĩa về danh dự, chức vô địch cũng sẽ mang lại quyền lợi kinh tế rất lớn cho cầu thủ, khác nhiều so với ngôi á quân. Thế nên, tôi nghĩ rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ bảo nhau đoàn kết chiến đấu để đạt được mục tiêu cao nhất.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: Phải khai thác sai lầm thật tốt

Chắc chắn Thái Lan sẽ nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh để sớm đưa ra đòn phủ đầu. Vì thế, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế lộ ra các khoảng trống trên sân để tránh bị đối phương khai thác.

Nhiệm vụ nặng nề nhất là ở tuyến giữa, khi các tiền vệ Việt Nam vừa phải lo hỗ trợ phòng ngự vừa phải tổ chức tấn công.

Cần để mắt đặc biệt tới Thonglao, Suchao hay Sutee. Yếu tố tiên quyết là các cầu thủ Việt Nam làm sao phải luôn giữ được nhịp độ trận đấu và bằng mọi cách làm giảm hưng phấn của đối phương. Có thế chúng ta mới dẫn dụ Thái Lan rơi vào thế trận như chúng ta mong muốn.

Thái Lan quả thật rất mạnh nhưng nếu tấn công nhiều mà không có bàn thắng, thế nào họ cũng để lộ ra sai lầm và nhiệm vụ của chúng ta là phải khai thác thật tốt.

HLV Trần Duy Long: Cơ hội vẫn chia đều

Tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu vô cùng quyết liệt và căng thẳng vì tính chất quyết định của nó. Khoảng cách chênh lệch một bàn giữa Việt Nam và Thái Lan không phải là lớn, nên cục diện trên sân sẽ rất gay go.

Sau trận lượt đi tại Bangkok, Thái Lan đã được “thưởng thức” lối chơi mới của Việt Nam, nên ở trận lượt về này, cơ hội của hai đội bóng sẽ là 50 - 50. Đúng là chúng ta có lợi thế sân nhà nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận với Thái Lan.

Lượt đi Việt Nam thắng chủ yếu là nhờ tận dụng tình huống và cơ hội tốt hơn, còn nếu xét về thế trận cũng như sự chủ động thì rõ ràng Thái Lan vẫn nhỉnh hơn.

Hy vọng ở trận này các cầu thủ Việt Nam vẫn sẽ giữ được sự tập trung cũng như phong độ đã thể hiện tại Bangkok cách đây bốn ngày.

Nhật Anh (ghi)

MỚI - NÓNG