Thần Zớt bẻ nanh Quỷ

Rooney chết lặng. ảnh: Getty Images
Rooney chết lặng. ảnh: Getty Images
TP - Tới Hy Lạp với thành tích chưa thua bất cứ trận đấu nào, nhưng Man United dưới thời David Moyes đã chịu khuất phục trước chủ nhà Olympiacos do thi đấu thiếu sinh khí và không có dáng dấp của một ông lớn.

Chiến thắng 2-0 giúp Olympiacos thay đổi lịch sử, đó là trở thành đội bóng Hy Lạp đầu tiên buộc Man United phải chịu thất bại ở vùng đất thánh. Đây cũng là trận thua ở đấu trường châu Âu đầu tiên của Man United dưới thời David Moyes.

Khoảnh khắc bắt đầu thay đổi lịch sử tại Piraeus là tình huống ghi bàn mở tỷ số của Alejandro Domínguez giữa hiệp một. Một pha chạm bóng có phần may mắn nhưng vẫn không thể ngăn cản được tiền vệ người Argentina thể hiện cảm xúc dâng trào. Anh cởi áo ăn mừng khoe dòng chữ trên ngực “Tiziano”, là tên của cậu con trai thứ ba của anh vừa chào đời hôm thứ sáu.

“Tôi rất hạnh phúc và hài lòng với những gì đội đã làm và chiến thắng chúng tôi đạt được. Tôi tin cả đội đã tạo ra một bước tiến lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa xong. Chúng tôi còn trận sân khách, nhưng bây giờ là lúc tận hưởng kết quả này. Đây là đêm lịch sử của đội bóng”, Domínguez nói trên trang chủ UEFA.

Người kết liễu số phận của Man United trên đất Hy Lạp là tuyển thủ Costa Rica Joel Campbell với siêu phẩm là cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đầu hiệp hai. Tuy nhiên để viết nốt câu chuyện thần kỳ, Olympiacos còn trận lượt về khó khăn vào đêm 19/3 tới.

Thua trắng hai bàn, nhưng chẳng mấy ai tiếc nuối cho Man United bởi họ đã thể hiện màn trình diễn kém cỏi, thiếu sức sống. Bản thân tiền vệ Michael Carrick cũng thừa nhận sau trận: “Đó là một đêm thất vọng. Chúng tôi đến đây với hy vọng chiến thắng nhưng không làm được điều đó. Đội đã không có thay đổi nào trong hiệp hai cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn”. Cơ hội lớn nhất của Man United trong trận đấu chính là tình huống sút bóng vọt xà ngang của Van Persie.

Thực tế dù bị thủng lưới trước, các cầu thủ Man United vẫn thi đấu lững thững như kiểu họ đang dẫn điểm. Đến khi thủng lưới lần thứ hai thì mọi chuyện đã vượt qua ngoài tầm tay Moyes và học trò. Trận thua tai hại khiến Man United đang đối mặt với nguy cơ mùa giải thứ hai liên tiếp bị loại ở vòng đấu này bất chấp trận lượt về thi đấu trên sân nhà, bởi Old Trafford vốn không phải là miền đất hứa dưới thời David Moyes.

Trong trận đấu còn lại, Dortmund coi như đặt chân vào vòng tiếp theo sau khi đánh bại Zenit 4-2 ngay trên sân khách. Để lật ngược thế cờ, Zenit buộc phải thắng cách biệt 3 bàn, hoặc 2 bàn nếu ghi được hơn 4 bàn, ở trận lượt về 3 tuần sau.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.