Vào ngày 2/12, M.U đã rời sân Emirates với chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Đó chính là trận thắng đầu tiên của M.U trên sân khách của đội bóng thuộc nhóm “Big Six” dưới thời Jose Mourinho. Khi đó, khoảng cách giữa M.U và đội đầu bảng Man City là 8 điểm. M.U còn một trận đối đầu trực tiếp trên sân nhà với Man City. Thầy trò Mourinho hoàn toàn tự tin nếu thắng Man City, họ sẽ thu hẹp lại khoảng cách và đủ sức đua tranh với kình địch cùng thành phố trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Nhưng chỉ 4 tuần sau, giấc mộng xưng vương của M.U đã tan biến. Trận đấu ngày cuối năm trên sân Old Trafford với Southampton của M.U phảng phất một nỗi buồn ảm đạm.
Chỉ vài chục giây sau khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn ở phút 10, Romelu Lukaku phải rời sân trên cáng với bình thở ô-xy. Marcus Rashford vào thay Lukaku nhưng anh cũng không tạo ra được điều gì đặc biệt. Tiền đạo trẻ vùng vẫy trong vô vọng trước hàng thủ dày đặc của Southampton.
Henrikh Mkhitaryan trong ngày hiếm hoi được Mourinho tin tưởng đã đá bay cơ hội được giữ lại Old Trafford bằng những đường tạt bóng từ cánh này sang… cánh kia. Paul Pogba, niềm hy vọng số một của M.U thậm chí còn phá hỏng một tình huống dứt điểm có thể thành bàn của Nemanja Matic. Nếu Pogba không thò chân vào khi đang ở tư thế việt vị, M.U có thể đã có bàn thắng do công của Matic.
Màn trình diễn tệ hại của các cá nhân khiến Quỷ đỏ hòa trận thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Từ chỗ thua Man City 8 điểm, M.U sẽ bị gia tăng khoảng cách lên 17 điểm nếu thầy trò Pep Guardiola có được chiến thắng trước Crystal Palace. Ngoài ra, M.U đã bị Chelsea chiếm vị trí thứ hai. Lần đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này, Quỷ đỏ bị đẩy ra khỏi nhóm hai đội đứng đầu.
Nhưng hậu quả của tháng 12 đen tối không chỉ nằm ở đó mà nó còn đặt ra nhiều nan đề cho Mourinho trong tháng đầu của năm 2018. Đầu tiên là vị trí tiền đạo cắm. Lukaku chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Zlatan Ibrahimovic thì “có ngày”, nhưng cũng phải hết tháng Giêng ngôi sao người Bỉ mới thi đấu được. Giờ M.U chỉ còn Rashford và Anthony Martial là khả dĩ cho suất đá cắm. Nhưng Rashford đã “tịt ngòi” ở 6 trận gần nhất còn Martial đã lâu chỉ biết chơi ở cánh.
Ashley Young, cầu thủ nổi bật nhất của M.U trong tháng 12 đang phải đối diện với án phạt nguội vì cùi chỏ vào Dusan Tadic của Southampton. Nếu Young bị treo giò, hàng lang cánh phải của M.U coi như “liệt” bởi Antonio Valencia đang điều trị chấn thương.
Tháng 12 đen tối đã làm vơi vai giấc mộng ngôi vương Ngoại hạng Anh của M.U, biến họ thành cựu vương tại cúp Liên đoàn Anh (bị Bristol loại) và đặt ra nhiều nan đề cho Mourinho trước thềm năm mới. Nếu không nhanh chóng rũ bỏ những buồn phiền của năm cũ, chắc chắn M.U sẽ còn mất nhiều hơn thế. Một vị trí trong Top 4 chẳng hạn.
Tháng 12 đen tối có thể khiến M.U mất tất cả
M.U đã trải qua tháng 12 đen tối ở Ngoại hạng Anh. Giờ đây, Quỷ đỏ đã mất đi vị trí thứ 2 trên BXH vào tay Chelsea và còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khó giải quyết.
Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Chưa tìm ra nguyên nhân gần 500 người ở Khánh Hòa ngộ độc thực phẩm
TPO - Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa xảy ra liên tiếp 5 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 500 người mắc và 1 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân các vụ ngộ độc.
Bắt ‘mắt xích’ quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh
TPO - Lê Văn Hồng là “mắt xích” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới huyện Quế Phong đi qua huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Ông Bùi Thành Nhơn nói về tình hình mới của Novaland
TPO - Cho đến hôm nay, về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.