Thắng '4 sao', Man City đặt một chân vào tứ kết Champions League

Thắng '4 sao', Man City đặt một chân vào tứ kết Champions League
Cú đúp bàn thắng của tiền vệ Ilkay Guendogan cùng các pha làm bàn đến từ Sergio Aguero và Bernardo Silva đã giúp Man City đánh bại chủ nhà Basel với tỷ số cách biệt 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Man City hành quân tới sân St. Jakob-Park với sự tự tin rất lớn khi đang có mạch 8 trận bất bại kể từ ngày 21/1/2018 cho đến nay. Trong khi đó, Basel thi đấu thiếu ổn định bất chấp sân nhà hay sân khách.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City với dàn sao đắt giá nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra sóng gió về phía cầu môn của Vaclik. Đến phút 14, đại diện đến từ Ngoại hạng Anh vượt lên nhờ pha làm bàn của tiền vệ Ilkay Guendogan. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Kevin De Bruyne, Guendogan chạy chỗ thông minh trước khi đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ môn đối phương.

Khi Basel còn chưa lấy lại tinh thần, Man City liền ghi bàn thắng thứ hai ở phút 18. Sau pha tạt bóng của Sterling bên cánh trái, hậu vệ của Basel đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát, qua đó tạo cơ hội cho Bernardo Silva dứt điểm kỹ thuật, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Có 2 bàn thắng sớm, Man City thi đấu hưng phấn và cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp so với Basel. Không những vậy, họ còn tận dụng rất tốt những cơ hội có được trong hiệp 1 trận đấu này.

Sau khi Guendogan và Bernardo Silva ghi tên mình lên bảng tỷ số, đến lượt Sergio Aguero có bàn thắng thứ 4 ở Champions League 2017/18 ở phút 23 với cú dứt điểm hiểm hóc khiến Vaclik chỉ còn biết đứng nhìn. Lúc này, Man City tạm dẫn trước Basel với tỷ số 3-0.

Trái ngược với sự tấn công mãnh liệt của Man xanh, Basel hầu như không lên được bóng và thỉnh thoảng, các chân sút của họ có một vài tình huống dứt điểm cá nhân và không gây ra khó khăn cho Ederson.

Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục làm chủ thế trận và Guendogan một lần nữa cho thấy cái duyên ghi bàn trong chuyến làm khách tại Thụy Sỹ. Phút 53, tuyển thủ Đức hoàn tất cú đúp với pha cứa lòng kỹ thuật ngay sát vòng 16m50.

Trong phần thời gian còn lại, Man City chủ động cầm bóng và hầu như không cho Basel có cơ hội tiếp cận cầu môn của Ederson. Ngoài ra, đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể đã thắng đậm hơn nếu như Aguero, Bernardo Silva hay Sane chắt chiu.

Và 4-0 là kết quả cuối cùng ở trận đấu này. Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa 2 đội trên sân Etihad sẽ diễn ra vào ngày 8/3.

Juventus bị Tottenham níu chân

Dẫn trước 2 bàn chỉ sau 10 phút thi đấu, nhưng Juventus đã không thể bảo vệ thành quả đó cho đến cuối trận trước Tottenham, trong ngày tiền đạo Gonzalo Higuain đá hỏng 11m.

Trước sự cổ vũ của đám đông khán giả nhà, Juve đã khởi đầu trận đấu không chê vào đâu được. Ngay ở phút thứ 2, họ đã khai thông được thế bế tắc khi Miralem Pjanic chuyền bóng cho Higuain băng xuống dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Hugo Lloris.

Thắng '4 sao', Man City đặt một chân vào tứ kết Champions League ảnh 1
Bàn thắng sớm giúp tin thần đội chủ nhà lên rất cao. Phút thứ 9, họ tiếp tục được hưởng niềm vui khi trọng tài Felix Brych chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Ben Davies phạm lỗi với Bernardeschi trong vòng cấm. Từ cự ly 11m, Higuain không mấy khó khăn để đánh bại Lloris lần thứ 2. Phải nhận liền 2 gáo nước lạnh trong 10 phút đầu, Tottenham cũng thể hiện được bản lĩnh khi vẫn bình tĩnh cứu vãn tình thế chứ không sụp đổ. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía đội khách vẫn là cái tên quen thuộc Harry Kane. Sau khi khiến các CĐV chủ nhà thót tim bằng tình huống va chạm với hậu vệ Benatia trong vòng cấm ở phút 17, đến phút 26 anh thực hiện cú đánh đầu cận thành buộc Gianluigi Buffon phải trổ tài cứu thua. Kane cũng không phải tiếc nuối lâu bởi đến phút 35, anh đã phá bẫy việt vị và vượt qua cả Buffon trước khi đưa bóng vào lưới trống. Bàn thắng này giúp Kane trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 9 bàn trong 9 trận đầu tiên của mình ở Champions League. Ngay trước khi hiệp 1, Juventus lại có cơ hội tái lập khoảng cách khi Douglas Costa bị Aurier phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên lần này Higuain lại sút bóng dội xà ngang giúp Tottenham thoát được một bàn thua trông thấy. Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn với nhiều tình huống sóng gió được tạo ra trước cầu môn 2 đội. Trong thế trận như vậy, Tottenham là đội tận dụng tốt hơn và họ đã kiếm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 71. Trong tình huống này, Eriksen thực hiện cú sút phạt tinh quái khiến thủ môn tài ba Buffon cũng phải bó tay dù khẽ chạm được vào bóng. Đây là bàn thắng đầu tiên của Eriksen ở Champions League kể từ khi anh giúp Ajax đánh bại Man City 3-1 hôm 24/10/2012. Tỷ số hòa 2-2 được giữ đến phút cuối trận đồng nghĩa với việc Tottenham đã tạo ra được lợi thế trước màn tái đấu tại Wembley diễn ra vào ngày 8/3 tới. Trong khi đó, tuy vẫn duy trì được thành tích bất bại trên sân nhà ở đấu trường châu Âu kể từ ngày 2/10/2013, Juventus khó có thể hài lòng bởi sắp tới họ phải đá trận lượt về với Tottenham trên sân khách.
Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.