Thắng Đức phút cuối, Italia vào chung kết

Thắng Đức phút cuối, Italia vào chung kết
TPO – Hai bàn thắng vào thời điểm cuối cùng trong 120 phút thi đấu của Fabio Grosso và Alessandro Del Piero đã giúp người Italia đánh bại chủ nhà Đức 2-0 ở bán kết, để giành quyền vào chơi trận chung kết sau 12 năm chờ đợi.
Thắng Đức phút cuối, Italia vào chung kết ảnh 1
Del Piero và Grosso, hai cầu thủ ghi bàn cho Italia

Sau hai ngày nghỉ ngơi, World Cup 2006 trở lại bằng trận đấu bán kết 1 giữa chủ nhà Đức và Italia. Hai ứng viên cho chức vô địch phải loại nhau để giành chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Trước khi bước vào trận đấu này, báo chí đã thống kê lịch sử đối đầu giữa hai ông lớn của thế giới này. Và Italia đang chiếm ưu thế khi chưa lần nào thất bại trước Đức ở một trận đấu World Cup, thậm chí họ đã thắng Tây Đức 3-1 để lên ngôi năm 1982.

Hiệp 1: Italia áp đảo

Lịch sử đứng sau lưng người Italia. Còn người Đức vào trận với quyết tam thay đổi lịch sử. Vậy nên cả hai đội đã không cần thăm dò mà lập tức dâng cao đội hình tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt, đặc biệt là khu giữa sân.

Trong những phút đầu, xem ra người Đức quyết tâm hơn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự xuất sắc nhất từ đầu giải đến giờ (mới thủng lưới 1 bàn) đã không cho Miroslav Klose hay Podolski một cơ hội nào tiếp cận khung thành đối thủ.

Song, sau những phút đầu không có bàn thắng như dự tính của người Đức, người Italia bắt đầu lấy lại thế trận với sự sắc bén của bộ đôi tiền vệ Pirlo và Totti hoàn toàn lấn lướt Ballack và Borowski. Chính sự khập khiễng của hàng tiền vệ Đức do thiếu vắng Tosten Frings bị cấm thi đấu nêndần dần Italia hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận.

 - Italia - Đức: 2-0
(Grosso 119, Del Piero 120)

Và tính huống nguy hiểm đầu tiên được các học trò ông Lippi tạo ra ở phút 16. Từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Totti nhanh như thoắt chọc khe vào giữa khoảng trống giữa trung vệ Mertesacker và hậu vệ phải Friedrich để Perrotta phá bẫy việt vị băng xuống.

Đáng tiếc là pha đi bóng tiếp của tiền vệ này lại quá dài đúng là tầm thủ môn Lehmann đang băng lên cản phá.

Sự vắng mặt của Frings đã làm cho Ballack quá đơn độc trước hàng tiền vệ quyết liệt nhưng đầy sáng tạo của Italia. Pirlo và Totti luôn có những đường chuyền như đặt để đồng đội phía trên băng xuống tạo nên những tình huống sóng gió. Khung thành của thủ môn Lehmann luôn chao đảo trong những phút còn lại của hiệp 1.

Phút 24, pha đá phạt của Pirlo đã tạo cơ hội cho trung vệ Materazzi lên tham gia tấn công, nhảy cao đánh đầu căng, nhưng bóng lại bay vọt xà. Sau đó vài phút, đến lượt Totti được Pirlo mớm bóng, nhưng cú dứt điểm của nhạc trưởng này lại đi đúng vào chân một hậu vệ Đức.

Thắng Đức phút cuối, Italia vào chung kết ảnh 2
Tác giả hai bàn thắng: Grosso và Del Piero

Dù bị dồn về sân nhà chống đỡ, nhưng Đức thỉnh thoảng vẫn có những pha tấn công nhanh sắc bén. Phút 34, Klose tỉa bóng cho Schneider thoát xuống hoàn toàn trống trái bên cánh phải.

Nhưng  trong pha đối mặt ngon ăn với thủ môn Buffon, cầu thủ kỳ cựu của tuyền Đức lại dứt điểm vọt xà.

Chiến ưu thế hoàn toàn trong suốt hiệp một nhưng Italia vẫn không thể một lần đưa bóng vào lưới chủ nhà Đức. Hai đội rời sân sau hiệp thi đấu đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2: Đức lấy lại thế cân bằng

Không hiểu trong thời gian nghỉ giữa trận đấu, ông Klinsmann đã nói gì với các học trò trong phòng thay đồ, mà đội Đức đã chơi mạnh mẽ hơn hẳn trong những phút đầu hiệp 2.

Sau tiếng còi của trọng tài Benito Archundia, tiền vệ Sebastian Kehl đã có pha ngả người vôlê khá đẹp mắt, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Buffon.

Rồi đến phút 50, tiền đạo Klose đã mạnh dạn dùng tốc độ đột phá hàng hậu vệ Italia. Điều này đã làm cho hàng phòng ngự Iitalia bất ngờ, nhưng  một lần nữa thủ môn Buffon lại chứng tỏ được tài năng khi băng lên kịp thời bọc lót cho các đồng đội.

Việc dùng sức trẻ để tăng tốc độ trận đấu trong hiệp hai đã giúp Đức  có được thế trận tương đối tốt và ăn miếng trả miếng với người Italia. Chủ nhà Đức liên tục tổ chức được những tình huống có thể thành bàn.

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu:
Andrea Pirlo (Italia)

Đáng kể như tình huống ở phút 62,  sau  đi bóng bên cánh phải, Schneider vượt qua  Grosso rồi chuyền bóng vào cho Podolski. Sau vài nhịp khống chế, tiền đạo trẻ này đã quay người dứt điểm nhanh. Nhưng bóng đi quá hiền  vào đúng vị trí của thủ môn Buffon đã chọn.

Sau tình huống này, Italia chấn chỉnh lại đội hình, trận đấu trở thành cuộc  tranh chấp ở giữa sân trong những phút còn lại của hiệp hai. Hai đội rời sân sau 90 phút thi đấu chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi và phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.

Hiệp phụ: Lịch sử lặp lại

Và ngay trong vài phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, bóng đã liên tiếp trúng cột dọc và xà ngang của tuyển Đức.

Đầu tiên là tiền đạo vào thay người giữa hiệp hai Alberto Gilardino có pha đột phá bên cánh phải, qua  cả đội trưởng Ballack lúc này đang lui về lui về hỗ trợ phòng ngự , tuy nhiên cú dứt điểm vặn sườn của anh đã làm bó tay thủ thành Lehmann nhưng bóng lại đi trúng cột dọc bật ra.

Thắng Đức phút cuối, Italia vào chung kết ảnh 3
Đức lại thất bại dưới tay italia dù là chủ nhà!

Ngay sau đó, hậu vệ Zambrotta cũng có cú sút từ ngoài vòng cấm như tình huống anh đã mở tỷ số trong trận thắng Ukraine.

Nhưng lần này là cú dứt điểm ở tầm cao, bóng lại đi trúng xà ngang khi mà thủ môn Lehmann đã phải đứng nhìn.

Và khi mọi người đang hướng đến phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền thì bất ngờ người Italia đã khẳng định sức mạnh của lịch sử.

Trong vòng 2 phút cuối cùng của 120 thi đấu, người Italia đã có hai bàn thắng do công của Grosso và Del Piero.

Đầu tiên là pha lộn xộn trong vòng cấm chủ nhà Đức ở phút 119, tiền vệ Pirlo đón bóng bật ra chuyền cho hậu vệ trái Grosso lúc này bất ngờ di chuyển sang cánh phải. Grosso tung cú sút bằng chân trái sở trường vào góc xa hạ gục thủ môn Lehmann.

Ngay sau tình huống giao bóng, chủ nhà Đức lại để Italia cướp bóng và tổ chức phản công nhanh. Và tiền đạo Alberto Gilardino cài người hậu vệ chủ nhà Đức rồi trả lại cho Del Piero băng lên xuyên thủng hàng phỏng thủ Đức trước khi đặt lòng tung nóc lưới Lehmann.

2-0, tỷ số chung cuộc giành cho người Italia.

Lịch sử vẫn là lịch sử, không thể thay đổi. Người Italia lại tiến vào chung kết cứ sau chu kỳ 12 năm. Và đội bại trước họ chính là chủ nhà Đức, đội chưa từng thắng Italia tại các kỳ World Cup, và lần này cũng vậy, dù được chơi trên sân nhà!

Chúc mừng Italia, chúc mừng những ai yêu mến đoàn quân Thiên thanh!

Đội hình ra sân:

Đức: Lehmann, Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm, Borowski, (72 Schweinsteiger), Ballack, Kehl, Schneider (83 Odonkor), Klose (111 Neuville), Podolski,

Italia: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Camoranesi (90 Iaquinta), Perrotta (104 Del Piero), Gattuso, Pirlo, Totti, Toni (74 Gilardino)

MỚI - NÓNG