Thắng Fio, Inter khẳng định thế thống trị!

Thắng Fio, Inter khẳng định thế thống trị!
Đánh bại đối thủ mạnh Fiorentina 2-0 bằng lối chơi lạnh lùng mà hiệu quả như thường lệ, thầy trò HLV Jose Mourinho một lần nữa khẳng định họ không có ý định nhường Scudetto cho bất cứ ai.
Thắng Fio, Inter khẳng định thế thống trị! ảnh 1
Mourinho: Scudetto là của Inter!

“Với cá tính này, khát vọng này, tinh thần này, tôi tin rằng đội bóng này sẽ kết thúc mùa giải với chức vô địch trong tay”. Đó là tuyên bố của Mourinho, người đã bị truất quyền chỉ đạo trận tới do chỉ trích dữ dội trọng tài Daniele Orsato trong những phút cuối trận gặp Fiorentina, sau khi Inter của ông giành chiến thắng quan trọng để tiếp tục dẫn đầu Serie A với 7 điểm nhiều hơn Juventus.

Chiến lược gia người Bồ vốn có thói quen ba hoa kiểu “Hãy mang M.U cho tôi”, “M.U mạnh nhất châu Âu, chỉ sau Inter” hay “Ibrahimovic là cầu thủ hay nhất thế giới”, nhưng lần này có lẽ ông đã nói thật, bởi chứng kiến phong độ khó cưỡng của đội bóng áo xanh-đen ở Serie A, sẽ rất khó tin nếu họ để mất ngôi đầu bảng trong chặng đường còn lại.

Sự thuyết phục trong thắng lợi của Inter không chỉ nằm ở tỷ số cách biệt 2-0 trước Fiorentina, điều mà cả Juventus, Milan hay Roma đều đã không (hoặc chưa) làm được trong mùa này, mà chủ yếu đến từ sự dày dạn tâm lý của họ sau nhiều biến cố tưởng như sẽ gây tác hại không nhỏ trong những ngày qua.

Người ta chỉ trích Inter ở khắp nơi, lên án đội bóng này như một biểu tượng trong thất bại của bóng đá Italia ở đấu trường châu lục, châm chọc Mourinho và Ibrahimovic như những cái thùng rỗng, hoài nghi vào khả năng ở lại của cựu HLV Chelsea...

Việc phải thi đấu ở trận muộn nhất vòng và thu hút toàn bộ sự chú ý của giới hâm mộ cũng đặt Inter vào một sức ép tâm lý nhất định, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng của Juventus và Milan, những đội cũng bị loại khỏi cúp châu Âu khác.

Nhưng với hai bàn thắng của Ibrahimovic, một đầu trận và một cuối trận, “Nerazzurri” đã bác lại tất cả.

Sự kiện bị loại khỏi Champions League dường như chưa từng tồn tại. Những chỉ trích chỉ là lời ong tiếng ve. Inter vẫn là Inter, Mourinho là Mourinho và Ibra là Ibra, những người đang chứng tỏ tại sao họ đang đứng đầu với sự cách biệt lớn đến thế.

Trước Fiorentina, Inter chơi không quá ấn tượng, kể cả trong các tình huống dẫn đến bàn thắng. Nói khách quan thì đội khách xứng đáng có một trận hòa với những nỗ lực không mệt mỏi trong cả trận, trong đó có pha đối mặt bị bỏ lỡ đáng tiếc của Mutu ngay trước khi họ bị thủng lưới bàn đầu tiên. Nhưng Inter không cần phải nỗ lực quá nhiều để có được cái họ cần, đó quả thực là điều đáng sợ.

Pha lóng ngóng duy nhất của thủ môn Frey trong trận đã được Ibrahimovic tận dụng triệt để để mở tỷ số ở phút 11, đưa Fio vào thế trận không thể phòng ngự.

Và cũng giống như ở trận thắng Genoa trước đó một tuần, kể từ sau bàn dẫn trước, Inter chơi theo kiểu ru ngủ (song thường rất rắn trong các pha phòng ngự, trong đó Santon một lần đạp rách bụng Comotto) mà vẫn tạo ra được những cơ hội, để rồi đóng lại trận đấu bằng một bàn thắng nữa trong hiệp 2.

Lần này là cú sút phạt cực mạnh của Ibra ở phút bù giờ cuối cùng, bóng đập xà ngang và đi vào lưới.

Cùng thời điểm này mùa trước, Inter cũng trở lại Serie A sau khi tạm biệt Champions League trong thất vọng, nhưng thầy trò HLV Mancini khi đó đã có tâm trạng tệ hại hơn nhiều (có lẽ phần nhiều do quyết định từ chức của Mancini), để rồi họ bắt đầu sa sút từ trận thua Juventus ngay trên sân nhà ở vòng 30.

Hiện Inter cũng “hết cửa” ở châu Âu, nhưng với những gì Mourinho nói và Inter đang làm, rất khó để tin họ sẽ sa lầy vào vết xe đổ của mùa trước.

Họ cũng sẽ sớm gặp lại Juventus (vòng 32), nhưng nhiều khả năng thì một thất bại trước “Bà đầm già”, nếu có, cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc đua mà họ đang không có đối thủ.

Vì sao Inter sẽ vô địch?

Muốn biết vì sao, hãy hỏi Julio Cesar. Thủ môn 30 tuổi người Brazil này đang có mùa giải hay nhất trong màu áo Inter, hay nói đúng ra là anh càng ngày càng thể hiện được tài năng của mình ở đẳng cấp cao nhất và trong những tình huống phải chịu sức ép lớn nhất.

Không phủ nhận sức mạnh của Inter đến từ hàng tấn công luôn mạnh nhất nhì Serie A hay từ những tính toán chiến thuật của hai nhà cầm quân hàng đầu Mancini và Mourinho, nhưng càng không thể coi nhẹ những đóng góp của cựu thủ môn CLB Flamengo này.

Trận đấu với M.U ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đã cho thấy tầm quan trọng lớn lao của Julio Cesar, bởi nếu không có sự xuất sắc của anh, Inter đã bị đối thủ cuốn trôi ngay trong hiệp 1 và khó còn chút hy vọng nào cho trận lượt về.

Trước Genoa ở trận Serie A ngay sau đó, anh lại một lần nữa xuất sắc. Ở trận lượt về với M.U, cả hai bàn thua đều không có lỗi của riêng Julio Cesar.

Ở trận đấu với Fiorentina, anh tiếp tục chứng tỏ là nền tảng, là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội tuyến trên. Không chỉ cản phá thành công pha bóng đối mặt với “sát thủ” Mutu ở đầu trận, anh còn từ chối không ít hơn 3 cơ hội khác của các cầu thủ Fiorentina, trong đó có cú vẩy chân rất nhanh của Gilardino.

Không phải bây giờ Cesar mới chơi hay, mà trong những chiếc Scudetto đã qua của Inter kể từ năm 2005, thủ môn người Brazil này đều đóng vai trò then chốt khi anh buộc Toldo, một trong những thủ thành hàng đầu Italia, phải dính liền ghế dự bị suốt 4 mùa gần đây.

Trong 2 năm gần nhất, anh đều có mặt trong danh sách ứng cử danh hiệu “Thủ môn hay nhất năm của calcio” trong Gala Oscar Calcio hàng năm, nhưng tiếc là đều thất bại. Năm 2007, anh thua vì người ta đánh giá “thành tựu trọn đời” của Peruzzi hơn, còn năm 2008, anh bị Buffon vượt qua do hàng thủ của Juve được đánh giá là yếu hơn nhiều so với của Inter.

Mùa này Buffon đã không còn khả năng cạnh tranh do vắng mặt quá dài, Frey cũng không còn giữ được phong độ tốt như mùa trước, còn Abbiati sẽ phải nghỉ đến hết mùa, nên có lẽ Julio Cesar sẽ khó có đối thủ ở cuộc bầu chọn tới đây.

Nhưng đó đâu phải là điều quan trọng, mà quan trọng là với việc chỉ để lọt lưới có 21 bàn sau 28 trận đấu (ít nhất Serie A), Julio Cesar đang giúp Inter độc chiếm ngôi đầu một lần nữa, và hướng đến Scudetto thứ 4 liên tiếp.

Theo Vĩnh Nguyên
Thể thao Văn hóa

MỚI - NÓNG