Thắng hay thua, Donadoni đều… mất việc

Thắng hay thua, Donadoni đều… mất việc
TP - Ngày mai (17/11), tuyển Italia của HLV Donadoni sẽ đương đầu với Scotland, trận đấu mà ông coi là “chung kết World Cup”. Nhưng dù kết quả có thế nào, vị HLV 44 tuổi này cũng hiểu rằng ông không phải là người chiến thắng.
Thắng hay thua, Donadoni đều… mất việc ảnh 1
HLV Donadoni

Không những vậy, ngày 17/11 tới có thể còn là ngày mà Donadoni nhận được thông báo mất việc. Kể từ ngày được được chấm cho chiếc ghế HLV tuyển Italia hơn một năm trước, ông chưa bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của “gã đầu bạc” Marcello Lippi.

Có vẻ đây là một chiến lược của LĐBĐ Italia khi không tìm được người kế vị thích hợp cho ngôi VĐTG mà Marcello Lippi để lại. Họ cần tìm một người có thể sa thải dễ dàng mà ít gây sóng gió nhất. Thật không may là mẫu HLV như Donadoni vừa vặn phù hợp với “tiêu chuẩn” của LĐBĐ Italia.

Đưa một HLV tân binh lên chiếc ghế nóng chưa đủ, giới chức bóng đá Italia còn gây thêm khó khăn cho “gà nhà” khi từ chối khai mạc sớm mùa giải 2006 - 2007 nên thật dễ hiểu vì sao đội quân thiếu sự chuẩn bị của Donadoni lại lần lượt bị Lithuania cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và sau đó là thảm bại trước Pháp 1-3 đầu tháng 9/2006.

Màn khởi đầu kém cỏi của nhà ĐKVĐ thế giới tại vòng loại Euro 2008 khiến Donadoni trở thành tấm bia hứng chịu cơn bão chỉ trích từ báo giới.

Không chỉ bị “ngoại công”, Donadoni cũng tự đưa mình vào thế bị “nội kích”. Có rất nhiều những lời đồn thổi về nguyên nhân thật sự khiến lần lượt Francesco Totti rồi tiếp đó là Alessandro Nesta lên tiếng đề cập tới việc chia tay với màu áo thiên thanh là do những cuộc đấu khẩu gay gắt với ông thầy.

Tờ La Nazione còn tiết lộ việc cựu danh thủ AC Milan có cuộc khẩu chiến với một thủ môn hiền lành như Gianluigi Buffon, người gần như chưa bao giờ nổi nóng, chính là nhát rìu cuối cùng chém vào chân ghế đang lung lay của ông.

Sự kém lịch thiệp của Donadoni còn nằm ở quyết định gạt hai danh thủ Del Piero và Filippo Inzaghi khỏi hao trận đấu cuối cùng vòng loại. Xét về phong độ và tuổi tác, đây có thể là một quyết định đúng đắn.

Song trận đấu với Scotland là một cuộc quyết đấu sống còn, là “trận chung kết World Cup” và việc loại bỏ hai tay săn bàn giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Italia là một lựa chọn thiếu khôn ngoan.

Với một sát thủ có những pha đi bóng lắt léo và dứt điểm hiểm hóc từ rìa vòng cấm địa như Del Piero hay một tay săn bàn tinh quái vừa san bằng kỷ lục ghi bàn tại châu Âu của huyền thoại Gert Muller như Inzaghi, Donadoni sẽ có rất nhiều phương án xuyên thủng hàng thủ chặt chẽ của đối thủ, kể cả trong trường hợp chỉ sử dụng họ như những cầu thủ dự bị.

Kinh nghiệm đương đầu với những hàng thủ lực lưỡng của bộ đôi này là cái mà cả Di Natale lẫn Luca Toni còn thiếu.

Ở đâu đó, bên ngoài sân Hampden Park, những HLV tầm cỡ Fabio Capello và Marcello Lippi đang đợi sẵn. Khi tiếng còi dứt trận đêm thứ Bảy vang lên, Roberto Donadoni sẽ hiểu rõ rằng thời gian ông dẫn dắt tuyển Italia chỉ là một màn kịch vui nhộn sắp đến hồi kết và ông sẽ trở thành một người thất bại.

Sẽ không nhiều CĐV Italia cảm thấy tiếc thương khi chứng kiến triều đại Roberto Donadoni sụp đổ. Thậm chí, kể cả khi tuyển Italia vượt qua vòng loại, người ta cũng không nghĩ rằng đó là nhờ công lao của ông.

MỚI - NÓNG