Thắng Nagacorp FC, HAGL xốc lại tinh thần

Thắng Nagacorp FC, HAGL xốc lại tinh thần
So với trận thua Pahang 0-4, ở trận gặp Nagacorp (Campuchia), đội HAGL gần như xáo lại hàng thủ khi Việt Anh, Minh Thiện, Văn Kiệt vào sân từ đầu thay các trụ cột Quang Trãi, Thành Long và Hải Lâm.

Trước đối thủ có trình độ chỉ tương đương hạng nhất, hạng nhì VN, HAGL vẫn khống chế trận đấu ngay từ khi nhập cuộc. Đối chọi lại, Nagacorp tử thủ bằng sơ đồ 10 – 1 khi chỉ cắm tiền đạo gốc Việt Michael Thạch Nên (10) ở trên còn tất cả lùi về đổ bêtông.

Đội trưởng Kiatisuk và Dusit tiếp tục dẫn dắt thế công của HAGL nhưng vẫn chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự dày đặc của Nagacorp thì bất ngờ xảy ra ở phút 22. Sau cú sút nối từ quả phạt góc, thủ môn Quốc Tuấn đỡ bóng bật ra và Thạch Nên chớp thời cơ xỉa bóng cận thành mở tỷ số cho đội bóng xứ Chùa Tháp.

Sau bàn thua, HAGL vẫn bình tĩnh tiếp tục đẩy cao đội hình để hãm thành và để lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Mãi đến phút 35, từ chếch bên cánh trái, Dusit đi bóng qua 2 hậu vệ rồi sút chéo góc tung lưới thủ môn Nhem Bothon quân bình tỷ số 1-1.

Từ đây, tâm lý được giải toả, HAGL chơi như một buổi tập và liên tiếp ghi các bàn thắng nâng cao tỷ số. Phút 42, từ quả tạt của Kiatisuk bên cánh phải, Văn Đàn đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 45, Văn Đàn ghi bàn thứ hai cho mình khi anh tâng bóng qua thủ môn Bothon nâng tỷ số lên 3-1. Phút 55, Minh Thiện bị đốn ngã trong vòng 16m50 và Kiatisuk nâng tỷ số lên 4 - 1 từ chấm phạt đền.

Hai mươi phút cuối trận trời mưa nặng hạt nhưng Vimon (vào thay Dusit) cũng kịp đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 5-1 ở phút 85. 

MỚI - NÓNG