Champions League

Thắng Schalke, HLV Ancelotti nức nở khen Ronaldo

Ronaldo tỏa sáng giúp Real Madrid đặt chân vào tứ kết
Ronaldo tỏa sáng giúp Real Madrid đặt chân vào tứ kết
TPO - Bỏ lại những màn diễn đáng thất vọng kể từ đầu năm, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League với Schalke vào rạng sáng này, qua đó giúp Real Madrid có chiến thắng 2-0.

Năm 2015 hay đúng hơn là kể từ đầu năm tới trước trận đấu với Schalke, mọi thứ diễn ra thực sự khó khăn với Cristiano Ronaldo. Bắt đầu là thẻ đỏ trong trận thắng 1-2 trước Cordoba, khiến chấn sút người Tây Ban Nha này bị treo giò tới 3 trận. Rồi ở các trận thua 1-2 trước Atletico Madrid hay thắng 2-0 trước Deportvio, CR7 chơi mờ nhạt. Đấy là còn chưa kể vụ lùm xùm tổ chức sinh nhật lần thứ 30 càng khiến anh bị mất điểm trong mắt Ban lãnh đạo, đồng đội và các CĐV nhà.

Phải tới tận rạng sáng nay, khi Real Madrid có chuyến làm khách tới Schalke thuộc vòng 1/8 Champions League, Ronaldo mới tìm lại cảm hứng. Phút thứ 26, ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi bàn khai thông thế bế tắc và tới phút thứ 79, anh kiến tạo giúp Marcelo nhân đội cách biệt và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Một màn trình diễn chói sáng của Ronaldo và nó đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đặt một chân vào tứ kết.

"Bàn thắng mở tỉ số giúp Real dễ dàng hơn trong việc kiểm soát thế trận, đồng thời tạo tiền đề dẫn đến bàn thắng thứ hai", HLV Ancelotti nức nở khen Ronaldo trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Canal+ sau trận đấu, "Và Ronaldo, tôi còn biết nói gì nữa đây? Ghi một bàn, kiến tạo một bàn, cậu ấy thực sự đã trở lại!".

Còn đồng đội Marcelo cho rằng: "Ronaldo xứng đáng nhận được tràng pháo tay cho 90 phút đã qua!". 

Ngoài ra, việc hạ Schalke 2-0 cũng Real Madrid cân bằng kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp tại Champions League do Bayern Munich lập được cách đây hai năm. Chưa hết, đội bóng do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt cũng là CLB duy nhất toàn thắng sau 7 lượt trận tại Champions League năm nay.

Trận knock-out lượt đi còn lại giữa Basel và Porto bất phân thắng bại. Trên sân nhà, Basel có bàn thắng rất sớm do công của González ở phút thứ 11, nhưng tới phút 79, họ để Danilo ghi bàn trên chấm 11 và giúp đội khách có trận hòa 1-1 quý giá. Trận quyết đấu giữa hai đội ở lượt về sẽ diễn ra vào ngày 11/3 tới.

MỚI - NÓNG