Thắng tối thiểu, Brazil vào chung kết

Thắng tối thiểu, Brazil vào chung kết
TPO – Chơi lấn lướt, nhưng các vũ công Samba phải nhờ đến pha đá phạt thần sầu của Daniel Alves ở những phút cuối cùng mới vượt qua được chủ nhà Nam Phi với tỉ số 1-0 ở trận bán kết 2 Confederation Cup diễn ra rạng sáng ngày 26/6.

Confederation Cup 2009 đang đi đến hồi kết và người hâm mộ đã được chứng kiến cú sốc đầu tiên khi Tây Ban Nha gục ngã trước Mỹ ở vòng bán kết. Vì thế, trong trận bán kết 2 giữa Nam Phi và Brazil, người ta chờ đợi một bất ngờ nữa đến từ các học trò HLV Santana.

Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Dù cho chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu, các cầu thủ Nam Phi vẫn phải dừng bước ở vòng bàn kết bởi một cái tên: Daniel Alves.

Đội hình ra sân

Nam Phi: Khune, Gaxa, Masilela, Mokoena, Booth; Mhlongo, Dikgacoi, Pienaar, Modise, Tshabalala, Parker.

Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Luisao, Santos, Melo, Gilberto Silva, Ramires, Kaka, Fabiano, Robinho.

Bàn thắng: Daniel Alves 88’

Vào sân từ băng ghế dự bị, hậu vệ cánh phải đang chơi cho Barcelona đã tỏa sáng bằng một pha đá phạt thần sầu, nhấn chìm hy vọng có mặt ở chung kết của các cầu thủ chủ nhà.

Chủ động phòng ngự với số đông các cầu thủ tập trung ở khu vực giữa sân, Nam Phi đã giữ được sự cân bằng về mặt thế trận trong những phút đầu tiên. Lối chơi một phối hợp đoạn ngắn của các cầu thủ Brazil đã không phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, nhạc trưởng Ka Ka luôn bị kèm rất sát khiến các pha tấn công của đội quân áo vàng – xanh rơi vào bế tắc.

Mãi đến phút 36, Brazil mới có cơ hội ăn bàn đầu tiên khi Kaka đi bóng kỹ thuật qua 3 hậu vệ Nam Phi và thực hiện cú cứa lòng điệu nghệ, thủ thành Khune đã đứng nhìn, rất may cho đội chủ nhà là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trong hiệp 1, các cầu thủ Nam Phi cũng đã có những đường lên bóng khá rõ nét. Tuy nhiên sự thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng khiến hiệp 1 trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thắng tối thiểu, Brazil vào chung kết ảnh 1

Mặc dù bị loại, nhưng Nam Phi rất xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Ảnh: AP

Thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu hiệp 2. Các cầu thủ Brazil cố gắng đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm bàn thẳng mở tỉ số. Tuy nhiên hàng phòng ngự Nam Phi đã chơi đầy cố gắng khiến Kaka và các đồng đội không một lần áp sát được khung thành thủ môn Khune.

Tình thế buộc HLV Dunga phải có sự điều chỉnh và Daniel Alves được tung vào sân. Sự có mặt của anh khiến hành lang cánh phải của Brazil chơi thanh thoát và nhuần nhuyễn hơn.

Thời gian càng trôi về cuối, các cầu thủ Brazil càng tấn công không biết mệt mỏi và những cố gắng của họ đã được đền đáp xứng đáng. Phút 88, Brazil được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm, Alves thực hiện cú đá phạt căng như kẻ chỉ, bóng bay thẳng vào góc xa khung thành Nam Phi trước sự bất lực của thủ thành Khune. Tỉ số là 1-0 cho Brazil.

Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để các cầu thủ chủ nhà có thể làm nên được một điều gì đó và trận đấu kết thúc với thắng lợi 1-0 cho các học trò HLV Dunga.

Như vậy, Brazil sẽ tái ngộ đội tuyển Mỹ ở trận chung kết. Ở vòng bảng, Brazil đã dễ dàng hạ gục chú Sam với tỉ số 3-0. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện ở trận bán kết 1 gặp Tây Ban Nha, trận chung kết Confederation Cup 2009 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và cân tài, cân sức.

MỚI - NÓNG