Thắng trận, M.U vẫn hứng “gạch đá”

Người hâm mộ chưa hài lòng với lối chơi của M.U. Ảnh: GETTY IMAGES
Người hâm mộ chưa hài lòng với lối chơi của M.U. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Dù đá bại West Brom 2-0 ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” vẫn bị chỉ trích với lối chơi “đá như ru ngủ”.

Từ đầu mùa giải Premier League 2015/16 đến nay, M.U thể hiện lối chơi thiếu thuyết phục khi mới chỉ ghi được 15 bàn sau 11 trận. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và tỏ ra chán ngán với việc hàng công của “Quỷ đỏ” “đá như ru ngủ” trong thời gian gần đây. Họ có 3 trận hòa với tỷ số 0-0 liên tiếp và thắng sít sao CSKA Moscow 1-0 tại vòng bảng Champions League hồi giữa tuần qua.

Tiếp West Brom trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12, CĐV hy vọng đoàn quân của HLV Louis Van Gaal sẽ trình diễn một lối chơi đẹp mắt. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà vẫn tỏ rõ sự bế tắc khi không thể có bàn thắng.

Màn trình diễn của “Quỷ đỏ” dường như khiến người hâm mộ ngày càng “không chịu nổi” bởi cả hiệp 1 lẫn trong suốt nửa sau trận đấu, họ liên tục hô vang “tấn công, tấn công”. Và bàn thắng khai thông thế bế tắc của M.U cũng đến, nhưng lại xuất phát là từ sai lầm của hậu vệ West Brom. Phút 52, từ quả tạt bên cánh trái của Martial, hậu vệ West Brom lúng túng đánh đầu vào ngay vị trí Jesse Lingard, tạo cơ hội cho cầu thủ này mở tỷ số. Còn bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 được Juan Mata thực hiện thành công từ chấm 11m, sau pha phạm lỗi của hậu vệ Gareth McAuley đối với Martial.

Sau trận đấu, bất chấp sự chỉ trích của người hâm mộ, Van Gaal vẫn lên tiếng bảo vệ triết lý bóng đá của mình: “Tôi hiểu cảm giác của CĐV. Chúng tôi cần phải tấn công tốt hơn trước một đội bóng chuyên chơi phòng thủ như West Brom, nhưng nhiệm vụ đó cũng là không hề đơn giản... Họ muốn chúng tôi ghi thêm bàn thắng. Tôi hiểu điều đó. Ngay cả mẹ tôi hay thậm chí là bà ngoại tôi cũng biết rằng đội bóng cần phải tấn công nhiều hơn”, nhà cầm quân Hà Lan nói với tờ Sport Mail.

Cũng ở lượt trận đêm 8/11, nhà ĐKVĐ Chelsea đã “ôm hận” khi để thua 0-1 trên sân Britannia của Stoke City, trong một ngày mà HLV Jose Mourinho vắng mặt trên sân vì án phạt. “The Blues” đã không thể đòi được món nợ trước đó hơn 1 tuần, khi họ bị chính Stoke loại ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup). Đây là trận thua thứ bảy của Chelsea sau 12 vòng đấu ở mùa giải năm nay. Hiện Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 16 với 11 điểm, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

Theo truyền thông Anh, với thành tích bết bát này, Ban lãnh đạo Chelsea đã có cuộc họp khẩn để bàn về khả năng sa thải HLV Mourinho và tương lai “Người đặc biệt” sẽ được quyết định trong 48 giờ tới. Ba HLV được ông chủ Roman Abramovich nhắm tới tạm thời là Brendan Rodgers, Roberto Di Matteo hoặc Guus Hiddink.

MỚI - NÓNG