Thanh Hóa: Đánh mất niềm tin

Thanh Hóa: Đánh mất niềm tin
Với trận thua đáng thất vọng ngay trên sân nhà, Thanh Hóa đã khiến những người yêu mến cảm thấy bị tổn thương.

Sân Thanh Hóa hôm qua nêm chặt người. Thế nhưng, lực đẩy từ khán đài không thể khiến các cầu thủ xứ Thanh thăng hoa. Cay đắng hơn, họ đã có trận đấu đáng thất vọng nhất kể từ đầu mùa giải.

Sóng lòng…

Vài tiếng trước khi bóng lăn, tôi có dịp ngồi cùng chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa, ông Trần Xuân Vui. Người đàn ông tự nhận mình là “vác tù và hàng tổng” than phiền trong hạnh phúc rằng “trận nào cũng mất một mớ tiền biếu vé mọi người”. Quả thực, mấy mươi phút ngồi cùng Vui “béo” là mấy mươi phút máy điện thoại của ông rung liên tục vì người gọi điện hỏi vé vào sân.

Người xứ Thanh tin vào một trận đại chiến. Ai cũng tin, những chiến binh từng làm bóng đá Thanh Hóa rạng danh thời gian qua sẽ đá một trận tưng bừng để đáp lại niềm tin từ NHM. Vậy nên, người ta chấp nhận ngồi chật, thậm chí đứng đội nắng suốt trận đấu cổ vũ cho đội nhà. Tại khu VIP, rất đông quan khách của tỉnh không có ghế ngồi. Bên ngoài sân, cả ngàn khán giả không có vé ngoài sân đành phải trèo lên nóc một số nhà cao tầng xung quanh sân vận động để tiếp sức cho đội nhà.

Sóng thần

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt ông chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ, những tràng pháo tay không dứt từ khán giả nhà đã không đủ tiếp sức cho các cầu thủ Thanh Hóa. Dưới sân, các học trò của ông Lê Thụy Hải chạy những bước lạc nhịp đến buồn ngủ. Người ta không nhận thấy ngọn lửa nhiệt tình vốn đã thiêu cháy rất nhiều đối thủ đến sân Thanh Hóa.

Và rồi, từ cơn sóng lòng, rất nhiều CĐV Thanh Hóa cảm thấy hụt hẫng khi chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà. Họ không thể hiểu vì sao HLV Lê Thụy Hải lại cất các trụ cột ngoài sân. Thêm nữa, những cầu thủ đang thi đấu hiệu quả trên sân bị thay thế bởi những cầu thủ còn non kinh nghiệm. Sau trận, HLV Lê Thụy Hải giải thích rằng, một số cầu thủ không thể vào sân là do bị đau và những người bị thay ra khỏi sân là nhằm giữ sức để hoàn thành mục tiêu “kiếm thêm điểm”. Lời giải thích của ông Hải đã tạo ra một cơn sóng, chứ không muốn nói là tranh cãi trong phòng họp báo với các phóng viên địa phương. Người ta bảo rằng, “thế hóa ra Thanh Hóa chấp nhận mất điểm trên sân nhà để kiếm điểm trên sân khách” (?!).

Thôi thì ông Hải có cái lý của mình, nhưng có điều, trong lúc nhà cầm quân này đấu khẩu với các phóng viên thì bên ngoài khuôn viên CLB, CĐV đồng thanh hô “Bán độ! Bán độ”. Họ cố nán lại thật lâu để phản ứng với màn trình diễn của đội nhà.

Có thể Thanh Hóa “không bán độ” như HLV Lê Thụy Hải khẳng định. Nhưng rõ ràng, với trận thua đáng thất vọng ngay trên sân nhà, Thanh Hóa đã khiến những người yêu mến cảm thấy bị tổn thương. Mà trong bóng đá, mất điểm không buồn và tai hại bằng mất lòng tin.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.