Thanh Hóa thắng lớn, Đồng Tâm đại bại

Thanh Hóa thắng lớn, Đồng Tâm đại bại
TP - Năm trận còn lại của vòng 9 V-League chiều qua, 3 - 4, chỉ có Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thất thủ trước SHB Đà Nẵng, còn bốn đội chủ nhà đều thắng hoặc hòa.

Đội khách CSĐT đã phải xáo trộn hàng thủ do thiếu vắng Hồ Phước Thạnh và đặc biệt là trung vệ Nguyễn Văn Ngân khiến cho sức tấn công không còn mạnh mẽ. Thủ môn Tấn Trường đã làm việc liên tục để cản phá các đợt tấn công của chủ nhà.

Thanh Hóa đã chơi hưng phấn như trong hiệp hai gặp Đà Nẵng nên họ hạ gục Đồng Tháp ba bàn không gỡ. Quang Vinh lập cú đúp cho chủ nhà ở phút 42 và 47, Tiến Hoài (người vào sân thay Quang Vinh) đã ghi được bàn thắng ở phút bù giờ. Thắng trận này, Thanh Hóa đã ngoi lên bằng điểm với đội kế trên nhưng chưa thoát vị trí thứ 12 trên BXH.

Trên sân Tân An, vắng Nguyễn Rogerio bị thẻ phạt, nhưng không ảnh hưởng gì sức mạnh tấn công của đội bóng sông Hàn trong lần Minh Phương về sân Long An chống lại các đồng đội cũ. Lối chơi của SHB Đà Nẵng vẫn tỏ ra trên cơ lối chơi vượt tuyến kiểu Anh của tân HLV McMenemy.

Tiền đạo Ngọc Thanh lập cú đúp ở các phút 32 và 53, một tiền đạo khác là Merlo đánh đầu ghi bàn ở phút 79 cho đội khách. Thua trận 0-3, ĐTLA vẫn xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng V-League và tân HLV McMenemy qua ba trận mới giành được một điểm.

Kết quả này khiến thầy trò HLV McMenemy bị bỏ lại sâu hơn ở khu vực nguy hiểm, bởi cũng trong chiều nay, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua nơi cuối bảng đều có những điểm số quan trọng. Vicem Hải Phòng có một điểm quý giá trong chuyến đến làm khách tại Hàng Đẫy, Trong khi đó, Vissai Ninh Bình và Thanh Hóa đều giành trọn ba điểm.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang hưng phấn khi xuống Nha Trang sau quá trình hồi sinh. Nhưng chiều qua, đội bóng phố biển Khatoco Khánh Hòa đã làm tan biến niềm hưng phấn đó với cú đúp của Agostinho. HAGL gỡ lại 1 bàn do công của Ngọc Bảo ở phút 88. Thua trận 2-1, HAGL dứt mạch chiến thắng, đồng thời cũng giúp đội bóng phố Biển vươn lên thay thế vị trí của chính mình trên BXH sau 9 vòng đấu.

Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội tiếp Vicem Hải Phòng trong bối cảnh Hòa Phát cần một thắng lợi để vực dậy tinh thần nhưng đội khách Vicem Hải Phòng cũng ở trong tình trạng tương tự. Hòa Phát HN mùa này, sau một vài trận đấu thăng hoa, ba trận gần đây không nếm mùi chiến thắng.

Lối chơi dựa chủ yếu vào sức mạnh của Timothy trên hàng công là khá dễ để các đối thủ bắt bài. Và Timothy đã mở tỷ số khá sớm trên chấm phạt đền ở phút 16, nhưng Hải Phòng đã gỡ hòa bằng bàn thắng của Văn Tuyến ở phút 82. Hòa trận này, hai đội vẫn níu nhau ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Trên sân Ninh Bình, Vissai Ninh Bình tiếp Hà Nội ACB. Ai cũng thấy rằng tình cảnh của Hà Nội ACB là khó khăn nhất V-League. Nguyễn Đức Sang phải vắng mặt do thẻ phạt và Lê Đức Tuấn bị kỷ luật, cầu thủ Hà Nội ACB chỉ còn biết động viên nhau đá. Trong lúc đó, Ninh Bình đã tìm thấy ánh sáng khi Việt Thắng đã ghi bàn trở lại. Và Việt Thắng đã ghi cú đúp của trận đấu ở phút 42 và phút bù giờ của trận đấu. Thắng 2-0, chủ nhà Vissai Ninh Bình dần củng cố ngôi vị của mình.

Thất bại của CS Đồng Tháp đã giúp SLNA tiếp tục tại vị ở ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu nhờ thắng lợi 1-0 trước Navibank SG trong trận đấu sớm cách đây ba ngày.

Xếp hạng: 1. SLNA (19 điểm); 2. TĐCS Đồng Tháp (17); 3. SHB Đà Nẵng (17); 4. K. Khánh Hòa (16); 5. HAGL (13); 6. Hà Nội T&T (13); 7. N.Sài Gòn (12); 8. V.Ninh Bình (12); 9. B.Bình Dương (12); 10. Hòa Phát HN (11); 11. V.Hải Phòng (11); 12. Thanh Hóa (11); 13. ĐTLA (6); 14. Hà Nội ACB (4)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG