Thành Manchester gỡ thể diện cho EPL

Juan Mata góp công lớn trong chiến thắng của M.U rạng sáng qua ở vòng bảng Champions League. Ảnh: GETTY IMAGES
Juan Mata góp công lớn trong chiến thắng của M.U rạng sáng qua ở vòng bảng Champions League. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Hai nửa thành Manchester có lượt trận toàn thắng trước những đại diện đến từ Đức ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, mang lại tia hy vọng mới cho bóng đá Anh sau chuỗi ngày “đen tối” trên đấu trường châu Âu.

Có lẽ trong nhiều năm trở lại đây, chưa bao giờ các đội bóng Anh lại khao khát giành chiến thắng ở đấu trường Champions League như lúc này. Liên tiếp các đại diện của “xứ sở sương mù” thất bại ở vòng bảng Champions League khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai “xuống hạng” trên đấu trường quốc tế của các CLB Anh. Gần đây nhất, ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 30/9, Arsenal và Chelsea đều thua thảm trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn, khiến khả năng giành vé của hai đội bóng thành London trở nên mỏng manh.

Và mọi kỳ vọng như đổ dồn vào hai nửa thành Manchester ở lượt trận diễn ra rạng sáng 1/10. Không làm người hâm mộ thất vọng, cả M.U và Man City đã toàn thắng cùng tỉ số 2-1 trước những đội bóng Đức, dù cho áp lực đều đè nặng lên các cầu thủ khi cả hai đội đều thất thủ ở lượt trận đầu.

Tiếp Á quân Bundesliga, Wolfsburg, trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận thứ hai bảng B, “Quỷ đỏ” đã sớm bị thủng lưới sau pha dứt điểm của Daniel Caligiuri chỉ sau 4 phút bóng lăn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đội chủ nhà đã quân bình tỉ số ở phút 33 sau khi Mata thực hiện thành công quả phạt đền. Ở phút thứ 53, cũng chính Mata là người kiến tạo để Smalling thoát xuống dứt điểm, ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U. Đây là ba điểm đầu tiên của “Quỷ đỏ” tại sân chơi châu Âu mùa này và giúp đội bóng quên đi thất bại mở màn trước PSV.

 Trong khi đó, ở bảng D, nửa xanh thành Manchester cũng tìm được niềm vui khi giành được 3 điểm đầu tiên trước đội bóng Đức khác là Monchengladbach. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã có chiến thắng khá may mắn 2-1 nhờ bàn thắng của Aguero thực hiện từ chấm phạt đền trong những phút cuối cùng. Ở trận này, thủ thành Joe Hart đã ghi đậm dấu ấn trong màn ngược dòng ấn tượng của Man City, khi có ít nhất 5 pha cứu thua, trong đó có một quả phạt đền.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Real Madrid đã đá bại Malmo 2-0 trên sân khách nhờ hai khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo Cristiano Ronaldo. Với cú đúp vào lưới chủ nhà, ngôi sao Real đã kết thúc ba trận tịt ngòi liên tiếp, giúp Real giữ chắc ngôi đầu bảng A Champions League qua hai lượt đấu. Ngoài ra, 2 pha lập công cũng giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha vượt mốc 500 bàn trong sự nghiệp, đồng thời nâng số bàn thắng cho Real Madrid lên con số 323, qua đó chính thức bắt kịp kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Raul.

MỚI - NÓNG