Thành phố Manchester cười và khóc

Thành phố Manchester cười và khóc
TP - Eriksson bắt đầu làm việc cho Man City ngày 6/7 với hàng triệu bảng được ông chủ mới, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trao cho, ông đã tiến hành một cuộc lột xác ở Man City với 8 cầu thủ mới.
Thành phố Manchester cười và khóc ảnh 1
Ông Eriksson. Ảnh: AP 

Nếu ai đó đưa Man City lên đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với các chiến thắng trước West Ham, Derby và quan trọng hơn cả là trận thắng đương kim vô địch Man United, thì hẳn báo chí Anh đã xuất hiện các dòng tít kêu gọi người này ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Anh thay Steve McClaren.

Nhưng đằng này đó lại là Eriksson, người đàn ông Thụy Điển đã gắn bó với đội bóng xứ sương mù suốt 5 năm trước khi ra đi một năm trước đây sau một kỳ World Cup thất vọng nữa.

Ông là người đã từng có trong tay dàn cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong 4 thập kỷ song lại không thể đưa đội tuyển đó vượt qua vòng tứ kết của hai kỳ World Cup và một giải vô địch châu Âu (Euro).

Giờ đây ông trở lại với vai trò HLV một câu lạc bộ Anh và thành công liên tục của Eriksson ở City - đội bóng chưa từng dành được danh hiệu gì đáng kể kể từ sau chiếc Cúp liên đoàn năm 1976 - là điều gì đó chưa từng có trong lịch sử bóng đá nhà nghề Anh.

Eriksson bắt đầu làm việc cho Man City ngày 6/7 với hàng triệu bảng được ông chủ mới, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trao cho, ông đã tiến hành một cuộc lột xác ở Man City với 8 cầu thủ mới. Điều đáng nói là không ai trong số mới này là người Anh và cũng không ai từng chơi ở Premier League.

Đấy là lý do vì sao người ta thấy bất ngờ khi đội bóng City mới này lại đang đứng đầu bảng xếp hạng với 2 điểm cách biệt so với Chelsea hùng mạnh của tỷ phú Romman Abramovich và thầy phù thủy Jose Mourinho. Họ cũng hơn 7 điểm so với đối thủ cùng thành phố United sau trận thắng 1-0 hôm Chủ nhật vừa qua.

Eriksson không để sự thán phục này làm mờ mắt. Nhưng ông thích thú với bầu không khí mới đang lan tỏa ở City, đặc biệt khi cổ động viên áo Xanh có dịp cười vào mũi người hàng xóm United, những người mà suốt 30 năm qua đã có nhiều dịp để ăn mừng với 9 danh hiệu Premier League, 8 cúp FA và một danh hiệu Champions League trong khi City chỉ có một.

Khắp nơi tại thành phố bóng đá này người ta được chứng kiến những trận cười nghiêng ngửa, hả hê của các cổ động viên áo xanh cười các cổ động viên áo đỏ.

Thử thách sắp tới của Eriksson là trận cầu gặp Arsenal thứ Bảy 25/8/2007 này. Đây là trận đấu thuộc vòng giải vô địch quốc gia Anh. Nếu City lại giành chiến thắng thì đó sẽ thực sự là một “Svensational’’ tức một dấu ấn không thể phai mờ của ông HLV Thụy Điển Sven.

MỚI - NÓNG