Thành Vinh - đêm náo loạn

Thành Vinh - đêm náo loạn
TP- Hàng nghìn cổ động viên Nghệ An bao vây khu vực thành cổ Vinh và rượt đuổi xe của CĐV Hải Phòng. Một số CĐV Hải Phòng cũng không chịu thua, một số thành phần quá khích mang kiếm, dao, gậy nhảy xuống xe rượt đuổi CĐV SLNA...

>> Chạy trốn trong đêm
>> Sân Vinh lại đổ máu, một người chết

Sau cuộc hỗn chiến trong sân bóng, lúc ra về, CĐV của cả SLNA và Hải Phòng tiếp tục giao chiến dữ dội hơn.

Hàng nghìn người dân Nghệ An tập trung hai bên đường Đào Tấn kéo dài ra tận đường Quang Trung, TP Vinh, chuẩn bị gạch đá chờ sẵn xe ôtô của Hải Phòng để ném.

Trận mưa gạch đá từ phía CĐV SLNA nhiều đến mức dẫu cho lực lượng cảnh sát rất đông vẫn không thế nào ngăn được. Kính xe ô tô Hải Phòng liên tục bị ném vỡ.

Một số thanh niên còn dùng gậy rượt theo xe Hải Phòng đánh tứ tung. CĐV XMHP cũng không chịu thua, một số thành phần quá khích mang kiếm, dao, gậy nhảy xuống xe rượt đuổi CĐV SLNA và định chém cả người đi đường.

Trong lúc rời sân, xe của Hải Phòng đã gây tai nạn trước cổng Khu bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Biết được có một người Nghệ An bị xe CĐV Hải Phòng cán chết, CĐV SLNA càng bức xúc. Mỗi lúc người dân TP Vinh tập trung vây xung quanh khu vực cổng thành cổ Vinh càng đông.     

Sau khi chuyến xe cuối của CĐV Hải Phòng rời khỏi địa phận thành cổ Vinh, hàng nghìn người dân Nghệ An vẫn tiếp tục tập trung quanh khu vực này. Một số CĐV không bằng lòng với lực lượng cảnh sát để cho CĐV Hải Phòng ra về đã có ý định bao vây và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Chưa nguôi cơn giận dữ, nhiều CĐV SLNA đã tổ chức truy tìm nơi trú ẩn của CĐV Hải Phòng, một số còn đèo nhau chạy rượt từ TP Vinh ra tận trạm kiểm soát giao thông 1.5 đóng tại huyện Diễn Châu.      

MỚI - NÓNG