Thắp lửa hy vọng

Thắp lửa hy vọng
TP- HLV Calisto và các học trò quyết tâm giành được một kết quả khả quan trong trận chung kết lượt đi tại Bangkok để nuôi hy vọng lần đầu tiên lên ngôi bá chủ bóng đá Đông Nam Á khi có lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Thật ra, với đội tuyển Việt Nam, việc có mặt trong trận chung kết đã là một thành công ngoài mong đợi, bởi chỉ tiêu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ là có huy chương, nên dù trước mắt là đối thủ cực mạnh Thái Lan, đoàn quân của HLV Calisto cũng chẳng phải chịu bất cứ sức ép nào.

Với một tâm thế như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có thể vào trận bằng trạng thái tâm lý rất thoải mái, mà ai cũng thấy, sau khi áp lực ở cái đầu được cởi bỏ thì đôi chân của các cầu thủ đã thanh thoát hơn như thế nào. Chỉ có một lo ngại cho đội tuyển Việt Nam là suốt từ vòng bảng tới nay, các tuyển thủ đã tốn quá nhiều sức lực vào việc di chuyển, nên nền tảng thể lực đã sút giảm trông thấy.

Không những thế, sau trận kịch chiến với Singapore ở bán kết lượt về, non nửa đội hình đội tuyển Việt Nam đã gặp phải nhiều chấn thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau, và đáng lo ngại nhất là đa phần các chấn thương này đều rơi vào các vị trí phòng ngự như Tài Em, Phước Tứ hay Quang Thanh.

Về phía mình, Thái Lan cũng không có được đội hình mạnh nhất cho cuộc chạm trán diễn ra tại sân Rajamangala vào hôm nay, khi tiền vệ phải Suchao Nutnum phải ngồi ngoài vì đã nhận đủ hai thẻ vàng. Trong khi đó, cơ hội ra sân của trung vệ Nataporn cũng bị bỏ ngỏ tới phút chót do cầu thủ này đang chấn thương.

Rất may cho HLV Thái Lan Peter Reid là tiền vệ trái Sutee Suksomkit đã kịp thời trở lại sau khi được cho nghỉ trận bán kết lượt về để dưỡng thương. Như vậy, Thái Lan có thể sẽ lại sử dụng 10/11 vị trí từng đá chính với nhau suốt từ vòng bảng tới nay.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Reid lo ngại nhất hiện nay ở Thái Lan không phải là khả năng chuyên môn của các cầu thủ mà chính là thái độ ứng xử trên sân của họ. Trong trận thắng sít sao trước Indonesia, rất nhiều cầu thủ Thái Lan, trong đó có cả đội trưởng Thonglao, đã sa vào những cuộc cãi cọ liên tục với các cầu thủ Indonesia và đây là một trong những nguyên nhân khiến Thái Lan phải chờ tới gần cuối trận mới đè bẹp được sức kháng cự của đội khách.

Thắp lửa hy vọng ảnh 1
Các tuyển thủ Việt Nam có lợi thế tâm lý trong cuộc đối đầu với Thái Lan  Ảnh: Phạm Yên

Phát biểu về vấn đề này, HLV Reid nói: “Đội bóng của tôi đang có một chút vấn đề về ý thức kỷ luật trên sân. Tôi đã nhiều lần nói với các cầu thủ rằng họ phải tập trung tối đa vào trận đấu nhưng có vẻ như vẫn cần phải nhắc lại điều này. Đúng là Thái Lan chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn sau 14 trận đã đấu nhưng tôi nghĩ lợi thế sân nhà sẽ biến thành áp lực với chúng tôi nếu như các cầu thủ không có thái độ thi đấu đúng đắn”.

Đánh giá về cơ hội giành chiến thắng của Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam, HLV Reid nói: “Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam, nhất là sau khi đội bóng các bạn đã hạ gục nhà ĐKVĐ Singapore trên đường đi tới trận chung kết.

Tôi không thể đưa ra bất cứ tuyên bố nào trước khi diễn ra trận đấu mà chỉ cam kết rằng chúng tôi sẽ lại chơi hết sức như trận gặp đội tuyển Việt Nam ở Phuket”.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Kittisak, Suree Sukha, Chonlatit, Nataporn, Samana, Phichitphong, Surat Sukha, Thonglao, Sutee, Teerathep, Teerasil

Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Vũ Phong, Tài Em, Minh Châu, Tấn Tài, Công Vinh, Việt Thắng

MỚI - NÓNG