Thất bại không tưởng của Tây Ban Nha

Không ghi bàn nào nhưng Ronaldo vẫn là người chơi hay nhất trận
Không ghi bàn nào nhưng Ronaldo vẫn là người chơi hay nhất trận
TPO - 47 năm rồi Tây Ban Nha mới có trận thua 0-4 tồi tệ như rạng sáng nay (18-11). Điều đáng nói là họ gục ngã trước người hàng xóm Bồ Đào Nha khi đang ở vị thế của nhà vô địch thế giới.
Các cầu thủ Tây Ban Nha đã chơi một trận dưới sức
Các cầu thủ Tây Ban Nha đã chơi một trận dưới sức.

Hình ảnh kiêu hùng của nhà vô địch thế giới với hàng thủ chắc chắn chỉ để lọt lưới hai bàn trong suốt thời gian World Cup đã không còn được tái hiện. Vẫn là những gương mặt quen thuộc như Casillas, Pique, Puyol nhưng hàng phòng ngự của Binh đoàn Đỏ đã chơi cực kì tệ hại để lộ ra những khoảng trống lớn cho đối thủ khai thác.

Trận đấu được tổ chức trên sân Da Luz (Porto - Bồ Đào Nha) nhằm mục đích vận động giành quyền đăng cai một kì World Cup sắp tới của “liên doanh” Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha hóa ra lại là màn giễu võ dương oai của Ronaldo và các đồng đội. Không ghi bàn thắng nào nhưng cầu thủ đang khoác áo Real Madrid là người chơi hay nhất trận khi liên tục có mặt ở các điểm nóng.

Số phận đáng ra đã phải mỉm cười với Ronaldo khi anh có pha dứt điểm rất kĩ thuật ở phút 36 khiến Casillas gần như hoàn toàn bó tay. Nhưng chính người đồng đội Nani do quá tham lam ghi bàn đã lao vào đánh đầu trong tư thế việt vị khiến bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên ngay trước khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên bàn mở tỉ số đã đến với đội chơi hay hơn.

Ronaldo đi bóng lắt léo và dứt điểm khó khiến Casillas không thể bắt dính. Bóng được đẩy ra cho Martins và tiền đạo này đã không mấy khó khăn dứt điểm vào lưới trống phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Không ghi bàn nào nhưng Ronaldo vẫn là người chơi hay nhất trận
Không ghi bàn nào nhưng Ronaldo vẫn là người chơi hay nhất trận.

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha tiếp tục chiếm thế chủ động và liên tục có những bàn thắng. Phút 49, sau một pha dàn xếp đưa bóng đi qua chân hàng loạt người để Postiga giật gót khẽ chạm vào chân Sergio Ramos lăn vào lưới.

Mặc dù đưa ra hàng loạt sự thay đổi nhưng thầy trò Del Bosque đã không còn kiểm soát được trận đấu theo ý của họ nữa. Postiga tiếp tục tỏa sáng khi hoàn tất cú đúp ở phút 68 bằng pha dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền của Moutinho. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Almeida phá vỡ bẫy việt vị ấn định tỉ số đậm đà 4-0 nghiêng về phía Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG