Liverpool 1-2 Chelsea:

The Blues đại náo Anfield

TP - Được thi đấu trên sân nhà Anfiled, tuy nhiên trong bối cảnh không có phong độ tốt và trước một Chelsea đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng, Liverpool nhập cuộc có phần dè dặt và không dám đẩy cao đội hình. 
The Blues đại náo Anfield ảnh 1

Chelsea (áo xanh) đánh bại Liverpool ngay tại Anfield.

Trong khi đó Chelsea cũng giành cho đội chủ nhà một sự tôn trọng nhất định khiến trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn, bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân trong sự thận trọng của đôi bên.

Thế nhưng, trong thời điểm thế trận diễn ra ở thế cân bằng, Liverpool bất ngờ có bàn mở tỉ số sau một tình huống khá may mắn. Phút 11, xuất phát từ pha tấn công ở khu vực trung lộ, các tiền vệ Chelsea có phần thiếu quyết liệt trong việc truy cản Emre Can để tiền vệ người Đức đi bóng thoải mái và tung cú dứt điểm cực mạnh, bóng đập người trung vệ Gary Cahill đổi hướng làm bó tay thủ thành Thibau Courtois.

Nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu, Chelsea chứng tỏ được bản lĩnh của đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với bàn gỡ hòa sau đó chỉ chừng 4 phút.

Tình huống phạt góc của Fabregas không có gì nguy hiểm, nhưng các hậu vệ Liverpool quá chủ quan để Gary Cahill dứt điểm ngay trong vòng cấm. Mặc dù thủ thành Mignolet đã đẩy được bóng nhưng công nghệ Goal-Line đã giúp trọng tài xác định đó là một bàn thắng giành cho Chelsea.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Chelsea thi đấu mạch lạc và dồn ép Liverpool vào thế phải chống đỡ. Tuy nhiên trong một ngày không may mắn, hàng công The Blues đã không thể cụ thể hóa được những cơ hội mà họ có được bằng bàn thắng. Đặc biệt là Eden Hazard, trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu thứ nhất, có ít nhất 2 tình huống tiền vệ người Bỉ không thể chiến thắng hàng phòng ngự Liverpool cũng như thủ thành Mignolet trong tư thế đối mặt.

Thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu hiệp hai và cũng giống như trong hiệp một, hàng phòng ngự Liverpool tiếp tục phạm sai lầm khiến họ phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 69 của trận đấu. Alberto Moreno để Azpilicueta qua người quá dễ dàng và cú căng ngang vào trong của hậu vệ cánh trái bên phía Chelsea đã được Diego Costa cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách với cú dứt điểm không thể cản phá.

Tình thế buộc Liverpool phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Dẫu vậy, những pha lên bóng của họ tỏ ra chuệch choạc, thiếu sự gắn kết và dễ dàng bị hàng phòng ngự Chelsea cản phá. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Brendan Rodgers tung cả Borini lẫn Adam Lallana vào sân song tình thế vẫn không được cải thiện. Liverpool vẫn tỏ ra bế tắc trong khi Chelsea chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn kết quả trận đấu.

Thời gian càng trôi về cuối, Liverpool càng tấn công trong vô vọng, mọi ngả đường đến khung thành thủ môn Courtois đã bị Chelsea phong tỏa và 2-1 nghiêng về phía đội bóng thủ đô London được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Như vậy, sau 6 tháng, Chelsea lại buộc Liverpool phải ôm hận ngay tại Anfield. Ở trận đấu trước là một thất bại khiến đội quân của Brendan Rodgers đánh mất chức vô địch, còn ở trận đấu này, Chelsea càng khiến đội bóng thành phố càng nước Anh chìm sâu vào khủng hoảng, đồng thời xây chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League.

MỚI - NÓNG