Đấu sớm vòng 18 V-League 2008:

Thể Công lên đỉnh, HP.HN lún sâu ở đáy

Thể Công lên đỉnh, HP.HN lún sâu ở đáy
TP - Chiến thắng 2-1 trước HP.HN trong trận derby của Thủ đô đã giúp Thể Công tạm thời chiếm giữ ngôi đầu bảng V-League 2008 ít nhất trong vòng 1 ngày, còn HP.HN sau thất bại này đã bị nhấn sâu hơn nữa ở đáy bảng xếp hạng và ngày càng ít có cơ may thoát hiểm.
Thể Công lên đỉnh, HP.HN lún sâu ở đáy ảnh 1
Thua Thể Công 1-2, việc xuống hạng của Hòa Phát Hà Nội (áo sẫm) chỉ còn chờ vào thời gian  Ảnh: Phạm Yên

Trong tình thế buộc phải thắng Thể Công ngay tại Mỹ Đình để có hy vọng trụ hạng, HP.HN đã vào trận với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, trước một đối thủ có trình độ hơn hẳn về mọi mặt như Thể Công, chỉ sau khoảng 10 phút bóng lăn thì ưu thế trên sân đã nghiêng hẳn về đội chủ nhà.

Ngay ở phút 17, trong một tình huống tấn công trung lộ, đường chuyền bật chân hậu vệ HP.HN của Endene lại vô tình biến thành một pha kiến tạo để Ngọc Duy thoát xuống đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng và cú sửa bóng nhẹ nhàng vào góc xa của tiền vệ này đã mang lại bàn thắng mở tỷ số cho Thể Công.

Bị thua sớm nhưng không phải vì thế mà HP.HN sớm nản chí. Đội bóng của HLV Viczko vẫn kiên nhẫn tổ chức tấn công về phía khung thành thủ môn Michal nhờ nỗ lực của bộ ba Hoàng Vũ-Ánh Cường-Eduardo.

Có vẻ như bàn thắng mở tỷ số được thực hiện một cách dễ dàng từ rất sớm, nên các cầu thủ Thể Công dường như có dấu hiệu chủ quan. Bằng chứng là HP.HN đã có không ít khoảng trống để triển khai những pha hãm thành, và nếu không có sự cảnh giác của thủ môn Michal hay trung vệ Anh Tuấn thì lợi thế dẫn bàn của Thể Công đã nhanh chóng biến mất.

Tuy nhiên, sau rất nhiều sơ suất khó hiểu ở hàng thủ Thể Công, đội bóng áo lính cuối cùng cũng bị thủng lưới ở phút 43, khi thủ môn Michal bắt không dính pha sút xa của Foiani, để Eduardo đón đường chuyền vào từ biên trái của Hoàng Vũ để dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Điều đáng nói là cả Foiani, Hoàng Vũ lẫn Eduardo đều nhận bóng và xử lý bóng trong tư thế khá thoải mái trước sự kèm cặp như lấy lệ của các hậu vệ chủ nhà.

Sang hiệp 2, khi thế trận trên sân vẫn đang rất cân bằng thì bước ngoặt đã xảy ra ở phút 53, khi hậu vệ Quốc Thịnh phạm lỗi thô bạo với Ngọc Duy ngay trong vòng cấm. Thể Công được hưởng một quả penalty và Endene đã thực hiện thành công để nâng tỷ số trận đấu lên 2-1, nhưng đội chủ nhà cũng phải trả một giá đắt khi Ngọc Duy bị chấn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu.

Trong hơn nửa giờ đồng hồ còn lại, dù đã tạo được một số cơ hội tương đối rõ nét, nhưng HP.HN không thể chọc thủng lưới Thể Công thêm 1 lần nữa và buộc phải chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Với trận thua này, cánh cửa trở lại giải hạng Nhất đã rất gần với HP.HN, còn Thể Công được giữ ngôi đầu bảng ít nhất trong vòng 24 giờ, trước khi XM.HP thi đấu với chủ nhà TCDK.SLNA trên sân Vinh vào hôm nay (25/5).

MỚI - NÓNG