Thế giới bóng đá ngả mũ trước Juventus

Thủ thành Buffon. Ảnh: GETTY IMAGES.
Thủ thành Buffon. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Loại Barcelona ra khỏi Champions League, Juventus nổi lên là ứng viên đáng gờm nhất trong hành trình chinh phục ngôi vương tại đấu trường cấp CLB lớn nhất châu Âu.

Juventus đã có “vốn” là 3 bàn thắng dẫn trước Barcelona ở trận lượt đi tứ kết Champions League. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân Nou Camp trận lượt về rạng sáng qua, đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri chỉ cần bảo toàn mảnh lưới là có vé đi tiếp và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. “Lão bà” đã vô hiệu hóa thành công mọi họng pháo của đối thủ và kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0, kết quả đủ để loại nhà ĐKVĐ La Liga ra khỏi sân chơi cấp CLB lớn nhất châu Âu.

Dù là trận duy nhất tại vòng tứ kết Champions League năm nay không có bàn thắng, song không vì thế mà nó trở nên nhàm chán. Trước sức ép của hơn 95.000 CĐV chật cứng trên khán đài Nou Camp, Juventus vẫn tự tin phô diễn sức mạnh của nghệ thuật phòng ngự đỉnh cao. “Bộ ba nguyên tử” MSN (Messi-Suarez-Neymar) hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của “Bà đầm già thành Turin” được trấn giữ bởi “bức tường thép” BBC (Buffon-Bonucci-Chiellini). Thủ thành Buffon gần như “ngồi chơi xơi nước” suốt 90 phút thi đấu khi chỉ phải đối mặt với một cú sút trúng đích.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Bjoern Kuipers vang lên, các cầu thủ Barca đã đổ gục xuống sân Nou Camp. Messi lộ vẻ mặt thất thần, Neymar bật khóc tức tưởi, Suarez ôm đầu thất vọng...tất cả những hình ảnh này đều phản ánh sự bất lực của đội chủ nhà. Họ kiểm soát bóng tới 65%, tung 19 cú sút song chỉ trúng đích một lần. Riêng ngôi sao Messi có tới 5 pha bắn chệch khung thành.

Thắng trận này, Juventus không những nắm trong tay tấm vé vào chơi vòng 4 đội mạnh nhất, mà còn chấm dứt mạch 15 trận toàn thắng của Barca trên sân nhà Nou Camp tại Champions League. Sau trận đấu, truyền thông quốc tế đều bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn của “Lão bà”. Tờ Sport giật tít: “Barca đâm vào tường thành Juventus”. Tờ Mundo Deportivo viết: “Barca không ma thuật, không bàn thắng bị loại khỏi Champions League”. Tờ AS bình phẩm: “Barca không đấu pháp gì rõ nét, ngoại trừ việc cố gắng cung cấp bóng cho Neymar”. Thậm chí HLV Massimiliano Allegri của Juventus cũng không giấu sự phấn khích khi tuyên bố: “Chúng tôi có thể đá suốt ngày với Barca mà không bị thủng lưới”.

Sau một khoảng thời gian dài suy yếu, Juventus đang trỗi dậy như một thế lực hàng đầu châu Âu. Từ việc thống trị Serie A ở 5 mùa giải liên tiếp, cho tới việc loại đội bóng được coi là mạnh nhất thế giới ra khỏi đấu trường cấp CLB lớn nhất châu Âu, “Bà đầm già” cho thấy mình là ứng viên đáng gờm nhất trong hành trình chinh phục ngôi vương tại Champions League sau 21 năm chờ đợi.

MỚI - NÓNG