Thêm Thể Công, SLNA vào tứ kết

Thêm Thể Công, SLNA vào tứ kết
TP - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia Vinakansai Cement 2008 vừa ghi nhận thêm sự có mặt của Thể Công Viettel và TCDK.SLNA khi hai đội bóng này vượt qua HP.HN và XM.HP ở lượt đấu muộn diễn ra vào chiều qua (16/2).
Thêm Thể Công, SLNA vào tứ kết ảnh 1
Thể Công Viettel thêm một lần vượt qua Hòa Phát HN  Ảnh: Phạm Yên

Ở cuộc tái ngộ với đối thủ cùng thành phố Thể Công ở sân Mỹ Đình, HP.HN đã không trả được món nợ thua 0-1 tại vòng 5 V-League 2008, khi tiếp tục bị Thể Công đánh bại với cách biệt tỷ số tối thiểu.

Khác với phần đông các đội bóng chuyên nghiệp, cả Thể Công lẫn HP.HN đều tỏ ra rất máu mê ăn thua với Cúp Quốc gia và đó là lý do khiến hai CLB nhập cuộc khá tưng bừng.

Với lợi thế chủ nhà, Thể Công tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có những cơ hội thuận lợi để ghi bàn. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng áo lính, trong đó đặc biệt là Quang Vinh, người hùng ở trận thắng tại vòng 5 V-League 2008, đã bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn. Pha bóng đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống Quang Vinh một mình đối diện cầu môn trống sau đường chuyền dọn cỗ từ cánh trái của Ngọc Duy nhưng tiền đạo này lại đệm lòng vọt xà từ cự ly có 3m.

Thế nhưng, cuối cùng ưu thế trên sân của Thể Công cũng được chuyển hoá thành bàn thắng sau một pha bóng khá may mắn. Từ cú sút ở ngoài vòng cấm của Endene ở phút 31, thủ môn Mạnh Dũng buộc phải đẩy bóng ra và khi một cầu thủ khác của Thể Công lao vào sút bồi, Mạnh Dũng đã không bắt dính bóng, tạo cơ hội để Ngọc Duy băng vào xỉa chân đưa bóng từ từ lăn vào lưới.

Sang hiệp hai, Thể Công chủ động đá chậm lại để bảo toàn tỷ số còn HP.HN buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trước sự “nhún nhường” của Thể Công, HP.HN đã có không ít cơ hội để có thể san bằng cách biệt tỷ số, trong đó có một cú dứt điểm trúng xà ngang khung thành Thể Công nhưng do thiếu may mắn, đội bóng của HLV Trần Bình Sự một lần nữa phải chấp nhận thất bại trước đối thủ cùng thành phố với cùng tỷ số 0-1.

Trong khi đó, một ngày sau loạt sút penalty để phân định thắng bại giữa ĐPM.NĐ và Than Quảng Ninh, sân Thiên Trường lại chứng kiến một cuộc đấu súng cân não khác khi XM.HP và TCDK.SLNA hoà nhau 3-3 trong 90 phút thi đấu chính thức nên phải nhờ tới loạt luân lưu may rủi để quyết định thắng thua.

Không giống như trận hoà 0-0 tẻ nhạt ở vòng 5 V-League 2008, ở lần chạm trán này, XM.HP đã sớm có bàn thắng ngay ở phút thứ 6 nhờ công của Elenildo nhưng đến phút 32, chân sút trẻ Đình Hiệp đã cân bằng tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Bước vào hiệp hai, pha lập công của Valdinei ở phút 65 giúp TCDK.SLNA lần đầu vượt lên dẫn trước nhưng cũng chỉ 6 phút sau, đội trưởng Văn Thành của XM.HP đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tưởng chừng như thắng lợi đã nằm chắc trong tay XM.HP khi Leandro nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 78, nhưng phút 84, Opara bất ngờ gỡ hoà 3-3 cho đội khách.

Trận đấu phải bước vào loạt sút penalty 11m và các chân sút TCDK.SLNA đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, giúp TCDK.SLNA thắng chung cuộc 4-2 ở lượt sút 11m.

MỚI - NÓNG