Vòng 2 V-League 2008:

Thép - Cảng, XM.Hải Phòng toàn thắng

Thép - Cảng, XM.Hải Phòng toàn thắng
TP - Với hai chiến thắng thuyết phục, tân binh XM.Hải Phòng và TMN.CSG tiếp tục trở thành hiện tượng của vòng đấu thứ hai.
Thép - Cảng, XM.Hải Phòng toàn thắng ảnh 1
Niềm vui chiến thắng của XM.Hải Phòng  Ảnh: Trường Huy

Trong khi đó, phải nhờ tới bàn thắng muộn, ĐKVĐ Bình Dương mới giành được trận thắng đầu tiên, đồng thời gỡ thể diện cho các đại gia khác đã không thể có được chiến thắng ở vòng đấu này.

Là tâm điểm của vòng đấu thứ hai, lại là cuộc đụng độ của hai trung tâm bóng đá nổi tiếng nhất miền Bắc trước đây, nên cuộc so tài giữa XM.Hải Phòng và Thể Công thu hút rất đông khán giả thành phố Cảng tới sân.

Đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6 sau một pha đá phản lưới nhà của Bernard. Nhưng chỉ 6 phút sau, từ một tình huống đá phạt, Fabiano A.Silva đã chiến thắng thủ thành Michal trong pha bóng bổng, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Phút 16, cầu thủ Quốc Long của Thể Công nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Sáu phút sau, Leandro de Oliveira sút phạt hiểm hóc từ cự ly gần 20m nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng thành phố Cảng.

Thép - Cảng, XM.Hải Phòng toàn thắng ảnh 2
HN.ACB và H.Thanh Hóa hòa không bàn thắng  Ảnh: Phạm Yên

Những phút còn lại, do thiếu người, đội bóng mặc áo lính đã không thể lội ngược dòng trước sự tỉnh táo của đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của người thầy cũ Vương Tiến Dũng.

Được đánh giá cao hơn dù đến làm khách trước ĐPM.Nam Định song các cầu thủ SHB.Đà Nẵng vẫn chưa thể có được chiến thắng tại V-League năm nay. Lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà không cho Đà Nẵng có nhiều cơ hội. Phút 64, trong một pha phản công, Oroko khiến thủ môn Văn Hạnh phải phạm lỗi trong vòng cấm và Văn Biển thực hiện thành công quả đá phạt 11m, ghi bàn cho đội chủ nhà.

Trên sân Pleiku, Hòa Phát HN có nhiều pha uy hiếp khung thành chủ nhà trong 20 phút đầu trận nhờ sự tích cực của các ngoại binh. Thế nhưng, bàn thắng lại đến với đội chủ nhà HAGL ở phút 36.

Từ quả đá phạt của Thonglao, A Huỳnh chọn điểm rơi tốt, đánh đầu cận thành giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Đến phút 63, đội khách giành lại một điểm nhờ pha lập công của tiền vệ Văn Vinh.

Thép - Cảng, XM.Hải Phòng toàn thắng ảnh 3
Hòa Phát HN có được 1 điểm quý giá trước HAGL  Ảnh: Tường Vũ

Trên sân Quy Nhơn, nhờ có sự chuẩn bị tốt, đội chủ nhà Bình Định dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà trong cuộc đối đầu với ĐT.LA.

Lối chơi phòng ngự phản công hợp lý giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 15 do công của Thanh Sang. Sau rất nhiều nỗ lực hãm thành, ĐT.LA mới tránh được thất bại thứ hai liên tiếp nhờ pha lập công của cựu cầu thủ Bình Định, Hoàng Lâm, ở phút 82.

Trong khi đó, với quyết tâm giành chiến thắng sau trận khai mạc thua đau trên sân nhà, các cầu thủ Bình Dương liên tục tổ chức vây hãm khung thành đội chủ nhà K.Khánh Hòa nhưng đều không thành công.

Phải tới phút 85, tiền đạo dự bị Anh Đức mới có bàn quan trọng giúp đội khách Bình Dương giành trọn 3 điểm quý giá.

Đội bóng giành chiến thắng đậm nhất vòng đấu này là TMN.CSG khi vượt qua TCDK.SLNA. Martins ghi bàn cho đội nhà ở phút 64 còn Nguyên Quang ấn định chiến thắng 2-0, giúp đội nhà giữ vững ngôi đầu bảng, ở phút 88.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của TMN.CSG. Ở trận đấu còn lại trên sân Hà Nội, HN.ACB hòa H.Thanh Hóa 0-0.

Bảng xếp hạng

1. TMN.CSG (6 điểm); 2. XM.Hải Phòng (6); 3. HA.GL (4); 4. ĐPM.Nam Định (4); 5. Thể Công V. (3); 6. B.Bình Dương (3); 7. TCDK.SLNA (3); 8. Hòa Phát HN (2); 9. HN.ACB (2); 10. B.Bình Định (2); 11. ĐT.LA (1); 12. H.Thanh Hóa (1); 13. K.Khánh Hòa (0); 14. SHB.Đà Nẵng (0).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.