Vòng 4 V-League 2008:

Thép-Cảng thua bằng tỷ số... ván tennis

Thép-Cảng thua bằng tỷ số... ván tennis
TP - Cuộc thư hùng của hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng đã có kết quả nằm ngoài dự đoán khi chủ nhà XM.Hải Phòng đè bẹp đội khách TMN.CSG tới 6 bàn không gỡ, tỷ số đậm nhất không chỉ ở V-League mùa này mà còn ở nhiều mùa giải trước.
Thép-Cảng thua bằng tỷ số... ván tennis ảnh 1
Thép-Cảng không thể cản bước tiến của X.Hải Phòng  Ảnh: Du Bình

Nhiệt tình đến sân bất chấp cái lạnh cắt da, cắt thịt của hai vạn khán giả Hải Phòng đã được đền đáp xứng đáng bằng màn trình diễn hoàn hảo của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng trong trận quyết đấu giành ngôi đầu bảng xếp hạng với đội đầu bảng TMN.CSG. Cú sút xa từ cự ly chừng 30m thành bàn của Leandro ngay phút thứ 4 có thể coi là bước ngoặt, là chìa khóa mở ra chiến thắng vang dội của đội bóng thành phố Cảng.

Bàn thắng đó không chỉ làm phá sản ý đồ chơi phòng ngự phản công của đội khách mà còn tiếp thêm lửa cho lối chơi vốn đã tràn đầy nhiệt tình của các cầu thủ chủ nhà. Trong khi đội khách buộc phải dồn lên tấn công nhằm san bằng tỷ số thì các cầu thủ chủ nhà lại được dịp trình diễn một thế trận phản công hoàn hảo nhờ sự cơ động của hai tiền vệ cánh Mai Ngọc Quang và Thế Phong.

Chỉ bằng những đường chuyền dài vượt tuyến trong những đợt phản công bài bản, đội chủ nhà đã có liên tiếp 5 bàn thắng trong hiệp hai, khởi đầu bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ngay phút 46 của Ngọc Thanh, tiếp đó là các pha lập công của Helio phút 70, De Jesus phút 79 và cuối cùng Ngọc Thanh hoàn thành hat-trick của riêng mình bằng hai bàn thắng phút 82 và 84. Chiến thắng đậm đà này đưa XM.Hải Phòng vượt lên độc chiếm ngôi đầu bảng với 4 trận toàn thắng.

Thép-Cảng thua bằng tỷ số... ván tennis ảnh 2
Thể Công không vượt qua được ĐT.LA trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Phạm Yên

Trên sân Vinh, tưởng chừng hy vọng có điểm của thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã không còn sau khi B.Bình Dương chỉ còn chơi với 10 người từ phút 68 do Công Minh nhận hai thẻ vàng phải rời sân. Thế nhưng, trong lúc khó khăn nhất, bộ ba ngoại binh Lima, Kesley và Philani lại đã tỏa sáng kịp lúc mang về chiến thắng quan trọng cho đội nhà. Trong một đợt phản công, Lima chuyền bóng cho Kesley dứt điểm nhẹ, bóng trôi qua tay thủ môn đội chủ nhà dội cột bật ra và Philani xuất hiện kịp thời đệm bóng vào lưới trống mang về 3 điểm quý giá.

Các cầu thủ Đồng Tâm Long An đã có bàn thắng trên sân Mỹ Đình trước chủ nhà Thể Công Viettel nhờ pha lập công gây tranh cãi của Tshamala ở phút 56. Thế nhưng, họ đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi để tiền đạo Francois Endene ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 78 từ pha phối hợp đá phạt của Bảo Khanh. Nếu tính về số cơ hội, đáng ra chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ chủ nhà nhưng trong một chiều thiếu may mắn, các chân sút của họ lại toàn nhằm xà ngang, cột dọc để dứt điểm.

Xếp hạng sau vòng 4

1.XM.Hải Phòng (12 điểm); 2. TMN.CSG (9); 3. HA.GL (7); 4. H.Thanh Hóa (7); 5. Thể Công V. (7); 6. B.Bình Dương (6);  7. ĐT.LA (5); 8. Hòa Phát HN (4); 9. B.Bình Định (4); 10. ĐPM.Nam Định (4); 11. K.Khánh Hòa (3); 12. HN.ACB (3); 13. TCDK.SLNA (3); 14. SHB.Đà Nẵng (1)

Sân Thanh Hóa vẫn là nơi “đi dễ về khó” với các đối thủ và đại gia HA.GL của “bầu” Đức là “nạn nhân” mới nhất khi để thua H.Thanh Hóa 1-3.

Tại sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng sau khi thay tướng vẫn chưa đổi được vận khi bị Hòa Phát HN cầm hòa 1-1. Almeida mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút bù giờ hiệp một nhưng lại bị đội khách san bằng tỷ số trong hiệp hai. Chỉ có được một điểm sau 4 lượt trận, đội bóng nhà giàu của tân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đứng cuối BXH.

Bất ngờ cũng đã diễn ra ở sân Thiên Trường với việc chủ nhà ĐPM.Nam Định bị đội khách K.Khánh Hòa hạ gục sau bàn thắng duy nhất của Quang Hải ở phút 86. Trận thắng này giúp cho cái ghế đang lung lay dữ dội của HLV Hoàng Anh Tuấn trở lại vững chắc đồng thời giúp đội bóng phố biển thoát khỏi vị trí áp chót BXH.

MỚI - NÓNG