Thiên đường hay lại địa ngục, Hùm xám?

Thiên đường hay lại địa ngục, Hùm xám?
TP - Chưa bao giờ Bayern Munich có cửa sáng cao hơn hẳn đối thủ trong một trận chung kết đỉnh cao Champions League như lúc này. Liệu Hùm xám sẽ kết liễu Borussia Dortmund để lên thiên đường, hay lại bị đè xuống địa ngục thêm lần nữa.

> Wembley kỷ lục 7 lần tổ chức chung kết Champions League
> Champions Festival đã sẵn sàng
> 100 lần đụng độ, Bayern vượt Dortmund

Châu Âu nín thở chờ đại chiến nước Đức tại Wembley (London)
Châu Âu nín thở chờ đại chiến nước Đức tại Wembley (London).

Những ai chứng kiến trận chung kết Champions League năm trước tại Munich đều không thể quên được cảnh toàn bộ cầu thủ Bayern đổ gục mặt xuống sân như muốn chui xuống đất vì cay đắng bị Chelsea nẫng cúp trước khán giả nhà. Có mặt trong trận chung kết thứ hai liên tiếp, rõ ràng họ không muốn lập cú hat-trick thất bại trong bốn mùa giải gần đây.

Vinh quang và thất bại chỉ trong nháy mắt. Các cầu thủ Hùm xám đã thấm thía nỗi đau từ năm trước, vì thế chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc và những con số thống kê nhà cái đều đặt cửa vào Bayern. Nhà cái Bwin ra tỷ lệ đặt 100 USD ăn 40 USD cửa Bayern chiến thắng. Theo tính toán máy tính của AccuScore, khả năng 68% Bayern sẽ bay về Đức với chiếc cúp Champions League trong tay.

Đội hình dự kiến

Dortmund: Weidenfeller, Subotic, Piszczek, Hummels, Schmelzer, Bender, Gundogan, Blaszczykowski, Grosskreutz, Reus, Lewandowski. HLV Klopp.

Bayern: Neuer, Van Buyten, Boateng, Lahm, Martinez, Ribéry, Robben, Muller, Alaba, Schweinsteiger, Mandzukic. HLV: Heynckes.

Những tỷ lệ đó bắt nguồn từ phong độ không thể tuyệt vời hơn mà Bayern đang có. Họ thống trị cả giải nội địa lẫn đấu trường châu lục. Vô địch Bundesliga với 25 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ hai là Dortmund. Ngoài ra, đội bóng xứ Bavaria còn lập nhiều kỷ lục khác: thủng lưới ít nhất (21 lần), thắng nhiều nhất (29 trận) và tổng điểm cả mùa (91 điểm).

Tuy nhiên, mọi con số chiến thắng đó sẽ trở thành vô nghĩa và chẳng mấy ai còn nhớ, nếu Bayern thất bại trước đội bóng đồng hương. Dortmund thắng 5 trong số 9 lần đụng độ gần đây giữa hai đội, nhưng chỉ tính riêng mùa này, Bayern lại tỏ ra vượt trội với 2 thắng, 2 hòa và không thua. Hai trận thắng của Bayern đều diễn ra trong trận đấu một mất một còn (Siêu Cúp Đức và tứ kết Cúp Quốc gia).

Tại đấu trường châu Âu, Bayern phô diễn sức mạnh không thể cưỡng lại trên con đường vào chung kết. Nhà vô địch Đức vượt qua nhà ĐKVĐ Italia Juventus tại tứ kết và nhà vô địch Tây Ban Nha Barcelona tại bán kết với tổng tỷ số 11-0 sau bốn trận.

Rõ ràng, con đường đến với Wembley của Bayern đầy gai hơn, nhưng hoành tráng hơn nhiều so với đối thủ. Dortmund may mắn vượt qua Malaga tại tứ kết rồi chết hụt trước Real Madrid tại bán kết trước khi có mặt ở Wembley.

Trước trận cuối, Bayern đã thực sự thuyết phục thế giới rằng không có đội bóng nào xứng đáng bằng họ để trở thành ông vua bóng đá châu Âu lúc này, đỉnh cao đã xa rời họ từ năm 2001.

Những ngôi sao chờ đợi sẽ tỏa sáng cho Bayern là Mandzukic, Muller, Robben hay Ribery đều sẵn sàng xung trận. Ngược lại, Jurgen Klopp lại không có được trong tay đội hình mạnh nhất, đặc biệt vắng mặt ngôi sao Gotze vì chấn thương. Mọi khả năng ghi bàn giờ đây chỉ trông chờ vào Lewandowski, người đã 10 lần làm tung lưới đối thủ tại Champions League mùa này.

Thiên thời, địa lợi và nhân hòa đã có, còn gì nữa mà Bayern không lên ngôi? CĐV trung lập nào tin họ sẽ lại chết trước cửa thiên đường, chắc chỉ có mỗi Dortmund mà thôi. Chiến thắng trước Bayern 1-0 tại tứ kết cúp này năm 1998 sẽ là niềm tin cho các cầu thủ Dortmund vững bước vào trận đại chiến, với hy vọng viết tiếp câu chuyện thần kỳ như bậc tiền bối đã làm năm 1997 ngay tại Munich và hứa hẹn sẽ được lãnh đạo thưởng rất hậu hĩnh.

Ngược lại nếu thắng, Bayern cũng không được ăn mừng khi trở về Munich. Đó là mệnh lệnh của HLV Jupp Heynckes, bởi ông muốn học trò tập trung tối đa cho giai đoạn quyết định của chiến dịch thâu tóm tất cả bốn danh hiệu mà họ tham dự: Siêu cúp nước Đức, Bundesliga, Champions League và Cúp Quốc gia (diễn ra tuần sau).

Dự đoán: Dortmund – Bayern: 1-2

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG