Thiên đường trước mặt Federer

Thiên đường trước mặt Federer
TP - Lội ngược dòng ngoạn mục trước hạt giống số năm người Argentina Juan Martin del Potro ở bán kết, cây vợt số hai thế giới Roger Federer chỉ còn cách thiên đường của những danh hiệu và vinh quang, ngôi vô địch Roland Garros, đúng một trận chung kết khi phải đối đầu với hiện tượng Robin Soderling.
Thiên đường trước mặt Federer ảnh 1 Thiên đường trước mặt Federer ảnh 2
Robin Soderling (phải) tự tin sẽ ngăn cản Federer trên con đường đến ngôi vô địch Roland Garros

Thiên đường cũng đang mở ra trước mắt cây vợt người Thụy Điển Robin Soderling. Hiện tượng của French Open 2009 đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ việc đánh bại ông vua sân đất nện Rafael Nadal ở vòng bốn đến việc vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong trận bán kết với Fernando Gonzalez bằng tỷ số 6-3, 7-5, 5-7, 4-6, 6-4 để góp mặt trong trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Svetlana Kuznetsova đăng quang

Cây vợt số bảy thế giới người Nga Svetlana Kuznetsova giành Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp sau khi đánh bại cây vợt số một thế giới Dinara Safina 6-4, 6-2 trong trận chung kết đơn nữ tại French Open tối qua, 6/6.

Dù có lợi thế giành break point ngay rơ đầu tiên của đối thủ song do tâm lý quá căng thẳng trước cơ hội lần đầu tiên đăng quang một giải Grand Slam, Safina đã mắc quá nhiều lỗi để mất thế trận về tay Kuznetsova và thua 6-4. Trong séc thứ hai, cả hai đều duy trì sự cân bằng cho đến rơ thứ sáu, khi Kuznetsova thắng điểm break point để dẫn 4-2. Và với lỗi giao bóng hỏng kép trong rơ giao bóng của mình, Safina đã dâng chiến thắng cho cô bạn thân. 

Nếu đánh bại hạt giống số 23 người Thụy Điển trong trận đấu đêm nay, Federer không chỉ có được danh hiệu Roland Garros duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập các danh hiệu lớn mà còn cân bằng kỷ lục giành 14 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras. Đồng thời, Federer sẽ trở thành cây vợt thứ sáu thâu tóm toàn bộ các danh hiệu Grand Slam trên mọi loại mặt sân.

Cơ hội đang mở rộng trước mắt song cây vợt số hai thế giới cũng hiểu rõ rằng lên ngôi vô địch và hoàn thành ước nguyện của bản thân cũng như những người ủng hộ anh không phải là một nhiệm vụ dễ dàng:

“Không có trận chung kết Grand Slam nào là dễ dàng hết. Điều này thật dễ hiểu, bởi vì tay vợt đứng đối diện với bạn ở phần sân bên kia cũng đã gian khổ vượt qua sáu trận đấu căng thẳng để đến với trận chung kết này và một danh hiệu vô địch Grand Slam cũng là khát vọng của anh ta”.

Nói về trận đấu với Robin Soderling, Roger Federer nhận xét: “Tôi chưa bao giờ thua trước anh ta nhưng tôi cũng đã góp mặt trong các trận chung kết Roland Garros khác mà chưa bao giờ chiến thắng”.

Quả thật, Federer đã ba lần tiến sát tới chiếc Cúp Musketeers danh giá nhưng trong cả ba lần đó đều có cái tên Rafael Nadal đứng chắn trước anh và chiếc cúp.

Federer khẳng định anh là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch song cũng rất e ngại trước lối chơi dũng mãnh và tinh thần thi đấu tuyệt vời của Soderling.

“Rõ ràng tôi có ưu thế hơn nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa khi mà áp lực đè nặng lên cả hai đấu thủ. Anh ta chưa biết một trận chung kết Grand Slam là thế nào nhưng lại chẳng có gì để mất. Vì thế đây sẽ là trận đấu rất mở cho cả hai.

Trong những lần đối đầu với cây vợt số hai thế giới, Soderling chỉ thắng được một trong 20 séc đã đấu và tỷ số thắng thua của các trận đấu là 0-9.

Nhưng cây vợt 24 tuổi người Thụy Điển khẳng định với niềm tin vào bản thân, anh có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuộc đời:

“Vâng, tôi nghĩ tôi có một cơ hội. Tôi đã thua rất nhiều lần nhưng đó là những trận đấu đã qua. Như tôi đã nói trước trận đấu với Nadal, nếu không có niềm tin chiến thắng, tôi chẳng cần bước ra sân đấu làm gì. Quả thật, tôi cũng phải ngạc nhiên với chính bản thân mình”.

MỚI - NÓNG