“Thổ Nhĩ Kỳ tạo sức sống mới”

“Thổ Nhĩ Kỳ tạo sức sống mới”
TP - Đó là điểm nhấn trong bài bình luận của hãng thông tấn Reuters do cây bút Mike Collett thực hiện sau trận thắng kỳ diệu với tỷ số 3-2 của Thổ Nhĩ Kỳ trước CH Czech.

Theo Collett, với chiến thắng này của người Thổ Nhĩ Kỳ, Euro 2008 đang chứng kiến thêm một bất ngờ nữa.

Collett cho rằng hầu hết các trận đấu tại Euro 2008, cho tới thời điểm hiện tại, đều mang lại những xúc cảm đặc biệt cho các CĐV. Collett nhận xét: “18 trên tổng số 31 trận đấu của Euro 2008 đã qua đi và khi vòng tứ kết đã cận kề, có thể coi đây là kỳ Euro hấp dẫn nhất kể từ khi VCK đầu tiên được tổ chức vào năm 1960.

18 trận đấu đầu tiên đã mang lại 46 bàn thắng, ngang với cùng thời kỳ ở Euro 2000 tại Bỉ và Lan và nhiều hơn 4 bàn so với ở Bồ Đào Nha cùng thời điểm này cách đây 4 năm... Đây là giải đấu chứng kiến sự lên ngôi của bóng đá tấn công. Chỉ trừ một hai trường hợp ngoại lệ, các CĐV đều được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá tấn công đầy tốc độ và hết sức cởi mở.

“Thổ Nhĩ Kỳ tạo sức sống mới” ảnh 1
Lội ngược dòng ngoạn mục trước CH Czech, Thổ Nhĩ Kỳ đã để lại ấn tượng sâu đậm ở vòng bảng Euro 2008

Theo chủ tịch UEFA Michel Platini, cho tới nay Euro 2008 đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn nhờ những màn trình diễn cá nhân xuất sắc.

Thủ quân Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Kahveci đã làm thay cho tất cả những lời của mình bằng cú đúp trong 4 phút cuối cùng để xoay chuyển vận may cho Thổ Nhĩ Kỳ và giúp họ có được chiến thắng đích thực trước CH Czech, đội bóng tưởng chừng như đã có mặt ở tứ kết sau khi dẫn trước tới 2-0 cho đến phút 75.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nhân vật chính trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khác, khi họ đánh bại đồng chủ nhà Thuỵ Sỹ với tỷ số 2-1 trong một trận đấu suýt phải hoãn lại vì thời tiết xấu.

Những người Hà Lan cũng gây ấn tượng mạnh trong hai trận đấu đầu tiên của họ, khi đánh bại ĐKVĐ thế giới Italia với tỷ số 3-0 và hạ gục á quân World Cup tới 4-1 trong 2 cuộc đụng độ liên tiếp ở bảng C.

Trong khi giờ đây Hà Lan đã chắc chắn vào tứ kết và được nhắc tới như một ứng viên cho chức vô địch, thì Italia phải kịch chiến với Pháp trong một trận cầu mà một trong hai, hoặc thậm chí cả hai, sẽ bị loại.

Tại World Cup 2002, Pháp, khi đó là ĐKVĐ thế giới và Argentina, đã không thể qua nổi vòng bảng, còn Italia chia tay ở vòng 1/16.

Sự vắng mặt của họ ở giai đoạn sau của giải đã khiến người ta phải nhớ tới, nhưng nếu Italia và Pháp không vào nổi tứ kết ở Euro 2008, thì có lẽ sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới chất lượng của giải đấu, và chắc cũng sẽ không ai nhớ họ lâu.

Bồ Đào Nha đã chơi xuất sắc trong 2 trận thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech, còn Tây Ban Nha sau khi đánh bại Nga và Thuỵ Điển cũng đã có vé vào vòng sau.

4 bàn thắng của David Villa, trong đó có hat-trick duy nhất của Euro 2008 tính tới thời điểm này, đã giúp những người Tây Ban Nha mơ mộng về danh hiệu lớn đầu tiên, kể từ chức vô địch châu Âu năm 1964”.

N.Huy
Lược dịch

MỚI - NÓNG