Thỏa khao khát 10 năm

Thỏa khao khát 10 năm
TP - Cầm hòa Hà Nội T&T 1-1 trong trận đấu diễn ra trên sân Vinh chiều qua, Sông Lam Nghệ An đã chính thức soán ngôi của đối thủ, trở thành tân vương V.League. Khát vọng 10 năm của người dân xứ Nghệ cuối cùng cũng đến ngày hái quả.

Tân vương V.League Sông Lam Nghệ An:

Thỏa khao khát 10 năm

> Kẻ ăn không hết…
> Thư hùng trên chảo lửa

Nóng cả trong và ngoài sân

Xếp hạng chung cuộc: 1. SLNA (49 điểm); 2. Hà Nội T&T (46); 3. SHB Đà Nẵng (44); 4. V.Ninh Bình (39); 5. TĐCS Đồng Tháp (37); 6. B.Bình Dương (36); 7. Thanh Hóa (34); 8. N.Sài Gòn (34); 9. HAGL (32); 10. Hòa Phát HN (32); 11. K. Khánh Hòa (32); 12. V.Hải Phòng (30); 13. ĐTLA (30); 14. Hà Nội ACB (26).

Hai tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn, dòng người đã nườm nượp trên các ngả đường hướng về sân Vinh. Cờ, trống rộn ràng. Phía ngoài, dân “phe vé” tranh thủ bán nốt những tấm vé còn sót. Khán đài B, vé mệnh giá 20.000 đồng được “hét” 250.000-300.000 đồng/chiếc.

Vé mệnh giá 40.000 đồng/chiếc cũng bị nâng lên 400.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, số lượng vé cũng không nhiều vì đã được bán gần hết trước đó. Riêng khán đài A, một “phe” cho biết không còn vé để bán.

15h, dòng người hâm mộ chen lấn, xô đẩy nhau để vào sân ngày một đông. Để điều tiết, BTC sân đã quyết định đóng một số cổng. Tại cửa A8, sốt ruột vì phải đứng ngoài, một số CĐV đã vác cả hàng rào sắt phân luồng khán giả của lực lượng an ninh, hò nhau…phá cổng. Trật tự chỉ được vãn hồi khi BTC triển khai các biện pháp quyết liệt.

Do sân bị quá tải, nhiều CĐV dù đã mua vé nhưng cũng không thể vào trong. Những người này được BTC bố trí theo dõi trận đấu qua màn hình 200 inch gần sân. Với các CĐV không may mắn mua được vé, các cây lớn, cột điện, nhà cao tầng… quanh sân trở thành địa điểm lý tưởng để theo dõi trận đấu.

20 phút nghẹt thở

Công Vinh gây thất vọng

Được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt đem lại chiến thắng cho Hà Nội T&T, nhưng tiền đạo Lê Công Vinh đã có một ngày thi đấu dưới sức và bị thay ra ngay phút 67. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi, Công Vinh không được thi đấu đủ 90 phút ở cả màu áo Hà Nội T&T cũng như ĐTVN. Tương tự Công Vinh, thủ thành Dương Hồng Sơn cũng có một trận đấu không thành công.

Sau trận, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Không bảo vệ được chức vô địch dĩ nhiên là chuyện rất buồn. Mặc dù vậy, tôi vẫn tự hào vì các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình. Tuy nhiên, SLNA hôm nay đã chơi tốt. Vì trở về quê thi đấu, nên tôi nghĩ cả Hồng Sơn và Công Vinh đều bị “khớp”, nên không thi đấu đúng sức. Đội vô địch chỉ có một thôi. Tôi xin chúc mừng thành tích của SLNA.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, phút 64, nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, tiền vệ Hồng Minh (17-Hà Nội T&T) tung cú sút xa như kẻ chỉ, đưa bóng vào góc cao, hạ thủ môn Huỳnh Quốc Cường, cân bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội T&T. Khán đài Vinh như tê liệt sau tình huống này.

Trước đó, ngay phút thứ 6, xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải, bóng từ chân tiền vệ Trọng Hoàng (9-SLNA) được tạt vào vòng cấm. Thủ môn Hồng Sơn đã bắt không dính, để bóng bật ra và Fagan (45-SLNA) đã băng vào kịp thời, kết thúc chuẩn xác đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Trên thực tế, không chỉ Hồng Sơn, dưới sức ép của hơn 2 vạn khán giả đội chủ nhà liên tục hò reo trên khán đài, các cầu thủ Hà Nội T&T đã có dấu hiệu bị “khớp”, thi đấu không đúng phong độ. Cộng thêm việc SLNA chơi “rát”, Hà Nội T&T đã gần như không triển khai được lối chơi quen thuộc trong hiệp 1.

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, với việc Hồng Minh và Sỹ Cường được tung vào sân thay cho Tiến Dũng, Công Vinh, và đặc biệt sau bàn thắng của Hồng Minh, đội khách đã dần dần lấy lại thế trận. Bóng liên tục được câu bổng vào vòng cấm cho Gonzalo. Sự lo lắng thấy rõ trên khuôn mặt các CĐV SLNA.

Phút 90+1, trọng tài Vũ Bảo Linh cho Hà Nội T&T hưởng quá đá phạt trực tiếp sát vòng cấm. Cú sút của Tavares (99-Hà Nội T&T) sau đấy đã đưa bóng đi đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành thủ môn Quốc Cường. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.

Sông Lam Nghệ An nhận Cúp vô địch
Sông Lam Nghệ An nhận Cúp vô địch.

Vỡ òa niềm vui

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Vũ Bảo Linh vừa cất lên, cả sân Vinh gần như nổ tung với màn ăn mừng ngôi vô địch của đội chủ nhà. Tiếng hoan hô vang dậy khắp các khán đài.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng toàn thể BHL, lãnh đạo và cầu thủ CLB SLNA đã ùa vào sân, ôm lấy nhau trong niềm hân hoan vui sướng. Dù đã từng ăn mừng ngôi vô địch với tư cách cầu thủ, song khi trở thành nhà vô địch với tư cách HLV, HLV Hữu Thắng đã không nén nổi xúc động, bật khóc ngay trên sân vì quá hạnh phúc. Bất chấp lệnh cấm của BTC, nhiều CĐV đã vượt qua hàng rào, xuống sân chia vui với đội nhà.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng hạnh phúc nói: “Sau khi có bàn gỡ hòa, Hà Nội T&T đã lấy lại tinh thần và tạo rất nhiều sức ép. Thực sự tôi rất lo lắng. Tôi đã động viên các cầu thủ, là các em cần thi đấu như những chiến binh thật sự, với 200% khả năng để bảo vệ thành quả của mình. Và họ đã làm được điều đó. Đời tôi đã trải nhiều phen sóng gió, thành tích này, tôi xin dành tặng cho mẹ mình, người đã lo cho tôi từ bé đến khi
trưởng thành”.

Tan trận, hàng trăm CĐV SLNA đã diễu hành trên khắp các tuyến đường thành phố Vinh để ăn mừng chức vô địch của đội nhà. Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Ngô Sỹ Sơn, phó trưởng CA TP Vinh, cho biết do đã có kế hoạch từ trước, lực lượng an ninh đã được triển khai đầy đủ để giúp bà con ăn mừng chức vô địch trong an toàn và trật tự.

Ở cuộc đua nơi cuối bảng, thắng lợi muộn màng 2-1 trước Thanh Hóa đã không đủ để giúp Đồng Tâm LA trụ lại với đấu trường V-League bởi cùng thời điểm Hòa Phát HN đã kịp thời thoát hiểm nhờ kiếm trọn 3 điểm trước K.Khánh Hòa, trong khi Vicem Hải Phòng dù bị Hà Nội ACB cầm chân với tỷ số 2-2 ngay tại sân nhà, nhưng vẫn may mắn xếp trên Đồng Tâm LA nhờ hơn ở chỉ số phụ (Vicem Hải Phòng hòa Đồng Tâm LA 1-1 trên sân khách và hòa 0-0 trong lần tái đấu tại sân nhà).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.