Thử kêu, đốt đừng tịt

Tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing
Tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing
TP - Việc ĐT Việt Nam giành chiến thắng 5-2 trước ĐT CHDCND Triều Tiên trong trận giao hữu tại TP.HCM vào ngày 6/10 vừa qua đã khiến người hâm mộ phấn chấn, vì chẳng mấy khi chúng ta có thể thắng được một đội bóng lớn của châu Á từng nhiều lần dự World Cup với tỷ số như vậy.

Trước khi đánh bại CHDCND Triều Tiên, ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng cũng đã từng đánh bại ĐT Syria trong một trận giao hữu khác cách đây mấy tháng.

Đúng là ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã có sự khởi sắc rõ rệt, khi cả tinh thần cũng như chuyên môn đều đã tiến bộ trông thấy so với lúc HLV Toshiya Miura còn nắm quyền.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu, và chiến thắng ở những trận giao hữu chưa nói lên nhiều điều, nhất là bóng đá Việt Nam xưa nay không thiếu những bài học xương máu từ chuyện “thử kêu đốt tịt”, nghĩa là các ĐTQG luôn chơi rất hay khi đá giao hữu, song lúc vào giải chính lại gây thất vọng.

Kể từ năm 2008 đến nay, ĐT Việt Nam đã không lọt vào trận chung kết AFF Cup thêm một lần nào nữa, và ở AFF Cup 2016 sắp tới, thử thách cho thầy trò HLV Hữu Thắng hứa hẹn sẽ rất cam go, bởi trình độ giữa chúng ta với các ĐTQG khác trong khu vực đã không còn nhiều cách biệt, trong khi Thái Lan vẫn ở một đẳng cấp cao hơn tất cả.

Thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 sẽ khiến Thái Lan phải quay trở lại đấu trường AFF Cup, và để có thể lọt vào trận đấu cuối cùng của giải rồi bước lên bục cao nhất, chúng ta cần duy trì liên tục những màn trình diễn như trước CHDCND Triều Tiên cùng tinh thần “thử kêu mà đốt cũng kêu”.

MỚI - NÓNG