Thủ môn De Gea nhận lỗi sau khi M.U thua thảm Everton

David de Gea
David de Gea
TPO - David de Gea là ngôi sao đầu tiên của M.U lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau thất bại thảm hại trước Everton.

Trong trận đấu thuộc vòng 35 Ngoại hạng Anh, M.U buộc phải thắng Everton để tiếp tục cuộc đua vào top 4 mùa này. Tuy vậy, Quỷ đỏ lại trình diễn bộ mặt bạc nhược và dễ dàng để thua Everton với tỉ số đậm 0-4.

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của các học trò, HLV Ole Solskjaer đã nán lại sân khá lâu để xin lỗi các CĐV của M.U. Sau đó, HLV người Na Uy tiếp tục gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Quỷ đỏ thông qua phát biểu trong phòng họp báo.

Các cầu thủ M.U thì phản ứng chậm hơn. Phải hơn 3 tiếng sau trận đấu, ngôi sao đầu tiên của M.U mới lên tiếng nhận lỗi. Đó là thủ môn David de Gea. Do Ashley Young ngồi dự bị trước Everton nên De Gea được đeo băng đội trưởng. Tuy vậy, số 1 người Tây Ban Nha cũng không thể cứu được Quỷ đỏ thoát thua.

Chia sẻ trên trang cá nhân, De Gea cho biết: “Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi trong ngày hôm nay. Với tư cách đội trưởng, tôi muốn nói rằng cách thi đấu của đội ở trận này, chưa nói đến kết quả, là không đủ đáp ứng kỳ vọng khi bạn khoác áo M.U”.

“Chúng tôi biết cả đội phải cải thiện, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi phải cống hiến mọi thứ cho CLB. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các CĐV đã ủng hộ chúng tôi vô điều kiện trong giai đoạn khó khăn này”.

Sau David de Gea, đến lượt tiền vệ kỳ cựu Nemanja Matic cũng lên tiếng chịu trách nhiệm về thất bại của M.U. Tiền vệ người Serbia nói: “Đây là trận đấu tồi tệ với cá nhân tôi cũng như với cả đội. Tôi nghĩ M.U xứng đáng thua cuộc vì chúng tôi đã không thể hiện được lối chơi của mình”.

“Các cầu thủ như tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi là người nhiều kinh nghiệm nhất. Bạn không thể đổ lỗi cho các cầu thủ trẻ hay những người khác. Nếu có ai đó bị đổ lỗi ở thất bại này thì người đó là tôi”.

MỚI - NÓNG